Chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Manchester City tại Old Trafford không đơn thuần khẳng định dấu ấn chiến thuật của HLV Michael Carrick, mà còn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Kobbie Mainoo. Tiền vệ 20 tuổi đã có lần đá chính đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này, sau quãng thời gian dài không được trọng dụng dưới triều đại cũ của Ruben Amorim.
Manchester United đã thể hiện sự áp đảo toàn diện trước gã hàng xóm. Dù có tới 3 bàn thắng bị từ chối vì lỗi việt vị trong trận đấu, các pha lập công hợp lệ của Bryan Mbeumo và Patrick Dorgu vẫn đủ để mang về 2 điểm quý giá. Trong thế trận đó, Mainoo thi đấu nổi bật, đập tan những đồn đoán về việc anh sẽ tìm kiếm bến đỗ mới theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng tháng Một để được ra sân nhiều hơn.
Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano đã mang đến những cập nhật mới nhất về tương lai của sao trẻ này trong cuộc trao đổi trên kênh youtube cá nhân:
"Không có lần đá chính nào dưới thời Ruben Amorim, Kobbie Mainoo đã xuất phát ở trận derby Manchester dưới thời Michael Carrick và có màn trình diễn tuyệt vời. Kobbie rất hạnh phúc về cơ hội mới này, hiện tại, cậu ấy cảm thấy mình quan trọng. Kobbie chưa bao giờ muốn rời Manchester United dài hạn, đó chỉ là ý định cho mượn để được ra sân và phát triển".
Sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo đã tác động lớn đến tâm lý của Mainoo. Trước trận đấu, Carrick được cho là đã có những buổi trao đổi riêng trên sân tập Carrington để truyền đạt kinh nghiệm và bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối vào tiềm năng của cầu thủ 20 tuổi. Hình ảnh Carrick ôm chặt học trò và mỉm cười sau tiếng còi mãn cuộc là minh chứng rõ nhất cho mối quan hệ thầy trò gắn kết, đảm bảo tương lai lâu dài của Mainoo tại Nhà hát của những giấc mơ.
Để hiểu rõ hơn về tư duy bóng đá của Carrick, mời quý độc giả xem thêm bài viết Chân dung Michael Carrick: Trở lại và dẫn lối Man United.











