Cuộc cách mạng của Zeman đã và sẽ tiếp tục diễn ra ở Roma. Không chỉ là lối chơi, ý tưởng hay cách vận hành chiến thuật, mà còn ở sự mạnh tay hết mức có thể trong công tác thu gọn đội ngũ vốn đã phình to quá mức. Cách mạng thì phải triệt để, và dự báo, trong khoảng 2 tuần tới, sẽ có một phiên chợ tấp nập ở nơi đây. Roma sẽ săn bằng được một trung vệ nữa, đồng thời, “niêm yết” danh sách những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch của Zeman trên thị trường. Osvaldo, Pizarro, Heinze và Borriello là 4 người còn lại, sau khi Rosi đã cập bến Parma hai ngày trước còn Jose Angel tới Real Sociedad theo dạng cho mượn.
Trong số 4 người kể trên, David Pizarro, một trong 7 cái tên bị Zeman bỏ lại ở nhà trong chuyến tập huấn ở Áo của cả đội, có lẽ, là người duy nhất sẽ rời Roma một cách nhanh chóng. Có tin, anh đã đạt được thỏa thuận với Fiorentina của Montella nên sẽ đến đây chơi bóng 1 mùa. Còn lại, “đầu ra” của những Heinze, Borriello và Osvaldo vẫn còn nhiều trắc trở, bởi những lý do khác nhau.
Trường hợp của Osvaldo là lằng nhằng nhất, trước những luồng thông tin mâu thuẫn. Hồi tháng 5, Zeman bảo: Osvaldo là một cầu thủ quan trọng, là sự lựa chọn số một của ông trên hàng công Roma mùa tới. Nhưng ông làm khác với ông nói, khi HLV gốc Bohemian này không giấu diếm khao khát sở hữu, và thực sự đã sở hữu Destro, khiến tương lai Osvaldo tại đây trở nên mờ mịt. Zeman đã lộ rõ ý tưởng “lăng xê” bộ ba tấn công trẻ trung Bojan-Lamela-Destro mùa tới, trong khi bản thân giám đốc thể thao Sabatini cũng không đưa ra chính kiến rõ ràng: “Osvaldo là một cầu thủ quan trọng, nhưng không tồn tại những cầu thủ không thể bị bán ở Roma”. Bản thân Osvaldo thích Milan, và hoàn toàn có thể đến đây nếu đội bóng của Allegri bán Cassano cho Sampdoria. Tuy nhiên, thương vụ phức tạp này có vẻ chỉ khả thi trên giấy, bởi Milan rất quyết tâm giữ người.
Điều tương tự xảy đến với Borriello. Roma muốn bán anh, rất muốn, bởi chân sút 30 tuổi này không những đã quá già trong các kế hoạch của Zeman, mà còn vô dụng. Anh không ghi nổi bàn nào cho Roma mùa trước, bị đẩy cho Juve mượn ở giai đoạn lượt về, nhưng lại hưởng lương quá cao. Giữ Borriello lại, đều đặn trả cho anh mỗi năm 3,6 triệu euro tiền lương là một thảm họa với Roma, nhưng đẩy anh đi cũng là cả một vấn đề. Allegri nói thẳng: “Borriello? Tôi không nghĩ cậu ấy nên trở về”, trong khi Fiorentina, đội bóng thật sự khát tiền đạo và đã có những động thái thăm dò thời gian gần đây, thì lại chưa có bất cứ động thái cụ thể nào.
Trong một diễn biến khác, tương lai của đội phó De Rossi tiếp tục bị đặt dấu hỏi sau khi Man City dự định quay lại với một lời đề nghị trị giá khoảng 32 triệu euro, còn Sabatini úp mở: “De Rossi không phải để bán, nhưng nếu có một lời đề nghị điên rồ nào đó, chúng tôi sẽ lắng nghe”. Giả sử “sự điên rồ” đó đến, không loại trừ khả năng Roma sẽ bán đi biểu tượng của mình, và khi đó, sẽ là một cuộc đại cách mạng thực sự ở nơi đây.
![]() |
| Pizarro rời Roma để khoác áo Fiorentina - Ảnh: Getty |
Trong số 4 người kể trên, David Pizarro, một trong 7 cái tên bị Zeman bỏ lại ở nhà trong chuyến tập huấn ở Áo của cả đội, có lẽ, là người duy nhất sẽ rời Roma một cách nhanh chóng. Có tin, anh đã đạt được thỏa thuận với Fiorentina của Montella nên sẽ đến đây chơi bóng 1 mùa. Còn lại, “đầu ra” của những Heinze, Borriello và Osvaldo vẫn còn nhiều trắc trở, bởi những lý do khác nhau.
Trường hợp của Osvaldo là lằng nhằng nhất, trước những luồng thông tin mâu thuẫn. Hồi tháng 5, Zeman bảo: Osvaldo là một cầu thủ quan trọng, là sự lựa chọn số một của ông trên hàng công Roma mùa tới. Nhưng ông làm khác với ông nói, khi HLV gốc Bohemian này không giấu diếm khao khát sở hữu, và thực sự đã sở hữu Destro, khiến tương lai Osvaldo tại đây trở nên mờ mịt. Zeman đã lộ rõ ý tưởng “lăng xê” bộ ba tấn công trẻ trung Bojan-Lamela-Destro mùa tới, trong khi bản thân giám đốc thể thao Sabatini cũng không đưa ra chính kiến rõ ràng: “Osvaldo là một cầu thủ quan trọng, nhưng không tồn tại những cầu thủ không thể bị bán ở Roma”. Bản thân Osvaldo thích Milan, và hoàn toàn có thể đến đây nếu đội bóng của Allegri bán Cassano cho Sampdoria. Tuy nhiên, thương vụ phức tạp này có vẻ chỉ khả thi trên giấy, bởi Milan rất quyết tâm giữ người.
Điều tương tự xảy đến với Borriello. Roma muốn bán anh, rất muốn, bởi chân sút 30 tuổi này không những đã quá già trong các kế hoạch của Zeman, mà còn vô dụng. Anh không ghi nổi bàn nào cho Roma mùa trước, bị đẩy cho Juve mượn ở giai đoạn lượt về, nhưng lại hưởng lương quá cao. Giữ Borriello lại, đều đặn trả cho anh mỗi năm 3,6 triệu euro tiền lương là một thảm họa với Roma, nhưng đẩy anh đi cũng là cả một vấn đề. Allegri nói thẳng: “Borriello? Tôi không nghĩ cậu ấy nên trở về”, trong khi Fiorentina, đội bóng thật sự khát tiền đạo và đã có những động thái thăm dò thời gian gần đây, thì lại chưa có bất cứ động thái cụ thể nào.
Trong một diễn biến khác, tương lai của đội phó De Rossi tiếp tục bị đặt dấu hỏi sau khi Man City dự định quay lại với một lời đề nghị trị giá khoảng 32 triệu euro, còn Sabatini úp mở: “De Rossi không phải để bán, nhưng nếu có một lời đề nghị điên rồ nào đó, chúng tôi sẽ lắng nghe”. Giả sử “sự điên rồ” đó đến, không loại trừ khả năng Roma sẽ bán đi biểu tượng của mình, và khi đó, sẽ là một cuộc đại cách mạng thực sự ở nơi đây.
Đỗ Hiếu |
00:00 30/11/-0001














