Roma: Coppa Italia có cứu vãn mùa giải thất bại?

10:01 Thứ sáu 17/05/2013

Serie A còn 1 vòng đấu nữa là kết thúc nhưng giải đấu ấy dường như đã khép lại với AS Roma. Họ đang đứng thứ 7 trên BXH, không còn mục tiêu để phấn đấu, và trận Derby del Sole (Derby của Mặt Trời) với Napoli ở vòng 38 như cuộc dạo chơi không hơn không kém. Và cho dù có thắng Lazio trong trận Chung kết Coppa Italia một tuần sau đó (26/5) thì đây cũng được xem là mùa bóng đáng thất vọng của Roma.

Năm thứ 2 liên tiếp, Roma đứng ngoài Top 5 và đến vé dự Europa League qua ngả Serie A cũng chẳng có. Bây giờ, giấc mơ châu Âu của đội bóng Thủ đô đặt cả vào trận Chung kết Coppa Italia với Lazio hoặc “cầu mong” chính Lazio lọt vào Top 5. Nhưng kiểu gì đi chăng nữa, Roma cũng đã có một mùa bóng quá kém cỏi.

Về mặt con người, họ được bổ sung khá nhiều cái tên chất lượng, đủ sức để Roma chinh chiến đường dài. Thế nhưng, đội bóng ấy đã không thể tạo nên được sự ổn định và thói quen chiến thắng. Dưới triều đại Zdenek Zeman, Roma chơi một thứ bóng đá đẹp mê hồn, tấn công dồn dập nhưng kèm theo đó là sự mong manh, yếu ớt. Đó là một “Giallorossi” đầy tương phản. Và khi mọi thứ chệch quỹ đạo, Roma trượt dốc nghiêm trọng, Zeman đã bị đá văng khỏi Olimpico.

Giấc mơ châu Âu của đội bóng Thủ đô đặt cả vào trận Chung kết Coppa Italia với Lazio sắp tới. Ảnh: Internet

Aurelio Andreazzoli nắm trọng trách trục vớt con tàu Roma khỏi vũng lầy thất bại. Nhưng mọi thứ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Roma vẫn bộc lộ rõ sự thất thường, trận hay trận dở và thường đánh mất điểm số ở những thời điểm quan trọng. Lối chơi của Roma được cải thiện hơn, bộ 3 Lamela-Totti-Osvaldo gắn kết hơn và dần tìm được tiếng nói chung. Nhưng nó vẫn quá ít ỏi để Roma có thể chuyển mình mạnh mẽ.

Nguyên nhân dẫn đến thất bại của Roma mùa này không chỉ nằm ở HLV, mà còn ở bản thân đội bóng. Họ sở hữu đội hình với nhiều cầu thủ trẻ, sung sức đấy, tài năng đấy nhưng chưa hình thành nên chất thép trong tinh thần thi đấu, độ già dặn và kinh nghiệm trận mạc gần như chẳng có. Đó là điểm yếu lớn nhất của Roma.

Andreazzoli là HLV thứ 4 ở Roma suốt 2 năm qua. Từ Montella, Enrique, Zeman và Andreazzoli, Roma hệt như một mớ hỗn độn, đầy phức tạp. Bản sắc Roma đã nhạt phai quá nhiều, dù bản chất, họ vẫn chơi tấn công. Đó là một Roma mù quáng theo đuổi triết lý tấn công mà bỏ qua cơ chế hình thành lối chơi, dẫn đến sự bất ổn và thoái trào.

Điều quan trọng nhất với Roma không nằm ở chuyện kim tiền, mà là vấn đề về chính sách phát triển đội bóng. Họ dường như thiếu đi những hoạch định chiến lược lâu dài, vốn chỉ hoạt động kiểu ngắn hạn và thiếu đường nét cụ thể. Ngay cả chuyện sử dụng HLV, Roma vẫn chưa quyết đoán trong việc chọn người.

Cho dù Roma có giành Coppa Italia mùa này đi chăng nữa thì cũng chẳng thể xem đó là mùa giải thành công của đội bóng Thủ đô. Nhưng nó lại chính là chiếc phao cứu sinh đưa đội bóng tìm lại ánh sáng và sau 2 mùa thất bại, biết đâu BLĐ Roma sẽ rút tỉa cho mình những bài học, cách làm bóng đá hiệu quả hơn trong những năm sắp tới, để tìm lại những ánh hào quang của ngày xưa.

Ngân Lệ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục