Cũng tại sân Olimpico cách đây 4 ngày, dù có một thế trận có phần nhỉnh hơn đối thủ, tuy nhiên Roma đã không thể có được một chiến thắng trước đội bóng đến từ thành Milan. Mặc dù vậy, sự thất vọng đó phần nào đã không còn hiện hữu trong cuộc tái đấu tại Coppa Italia diễn ra vào rạng sáng nay.
Vẫn với một lối chơi tấn công sở trường quen thuộc, Roma đã chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ những phút đầu tiên với hàng loạt những pha lên bóng rất nhanh hướng về cầu môn của thủ thành Handanovic.
Cũng giống như trận đấu cuối tuần qua, Roma lại tiếp tục là đội bóng có được bàn thắng mở tỷ số, thậm chí lần này nó còn đến sớm hơn. Vì khi đồng hồ chỉ vừa bước sang phút 13, Piris có một tình huống treo bóng vào trong cực kỳ chuẩn xác giúp cho Florenzi bật cao lắc đầu điệu nghệ lập công cho đội chủ nhà.
Có bàn thắng, đoàn quân của HLV Zeman vẫn không hề có dấu hiệu buông tha đối thủ. Họ vẫn cứ tấn công, tấn công và tấn công. Và sau hàng loạt cơ hội bị những Totti, Lamela,... bỏ lỡ một cách đáng tiếc, đến phút thứ 33, Giallorossi cuối cùng cũng có được thêm bàn thắng thứ 2 trong trận. Nó cũng lại đến từ một pha bay người đánh đầu khác, chỉ có điều người ghi bàn lần này là tài năng đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của bóng đá Italia, Destro.
Tính cho đến thời điểm này, phải nói rằng Inter thế trận phòng ngự phản công của họ đã hoàn toàn phá sản, và điều đó cũng đã khiến cho Nerazzurri phần nào mất phương hướng trong suốt thời gian còn lại của hiệp một. Ấy vậy, trong một thế trận lép vế như thế, HLV Stramacionni lại bất ngờ nhận được món quà đầy ý nghĩa từ Palacio, khi tiền đạo người Argentina có pha bức tốc lướt qua các hậu vệ đối thủ, trước khi hạ gục thủ thành Stekelenburg để rút ngắn cách biệt xuống còn 2-1 trước khi hiệp một kết thúc khoảng 3 phút.
Kịch bản của những gì đã diễn ra trong 45 phút thi đấu của hiệp đấu đầu tiên, tiếp tục được cả hai đội tái hiện gần như nguyên xi vào hiệp hai. Vẫn là thế trận ép sân của đội chủ nhà, vẫn là Inter co ro bên phần sân nhà chịu đựng và chờ đợi thời cơ để phản đòn. Tuy nhiên nếu hiệp một đã xuất hiện tới 2 bàn thắng, thì kể từ thời điểm các cầu thủ trở lại sau giờ nghỉ đến khi trọng tài De Marco nổi còi cho khép lại trận đấu, đã không có thêm một bàn thắng nào xuất hiện.
Kết quả chung cuộc là thắng lợi 2-1 nghiêng về Roma, qua đó giúp họ có đôi chút lợi thế trước khi bước vào trận lượt về tại Giuseppe Meazza. Trong khi đó Inter cũng có thể hài lòng với kết quả này, vì với một bàn thắng trên sân khách, cách cửa đi tiếp vẫn hoàn toàn chưa đóng lại đối với họ.
Đội hình thi đấu:
Roma: Stekelenburg; Piris, Marquinhos (Castan 60), Burdisso, Balzaretti; Bradley, Tachtsidis, Florenzi (Perrotta 77); Lamela, Destro, Totti (Marquinho 85)
Inter: Handanovic; Ranocchia, Chivu, Juan Jesus; Zanetti, Cambiasso, Obi (Nagatomo 46), Benassi (Gargano 64), Pereira (Alvarez 74); Guarin; Palacio
![]() |
| Thắng lợi mong manh chưa thể giúp Roma yên tâm trước trận lượt về. Ảnh: Getty. |
Vẫn với một lối chơi tấn công sở trường quen thuộc, Roma đã chủ động đẩy cao tốc độ trận đấu ngay từ những phút đầu tiên với hàng loạt những pha lên bóng rất nhanh hướng về cầu môn của thủ thành Handanovic.
Cũng giống như trận đấu cuối tuần qua, Roma lại tiếp tục là đội bóng có được bàn thắng mở tỷ số, thậm chí lần này nó còn đến sớm hơn. Vì khi đồng hồ chỉ vừa bước sang phút 13, Piris có một tình huống treo bóng vào trong cực kỳ chuẩn xác giúp cho Florenzi bật cao lắc đầu điệu nghệ lập công cho đội chủ nhà.
Có bàn thắng, đoàn quân của HLV Zeman vẫn không hề có dấu hiệu buông tha đối thủ. Họ vẫn cứ tấn công, tấn công và tấn công. Và sau hàng loạt cơ hội bị những Totti, Lamela,... bỏ lỡ một cách đáng tiếc, đến phút thứ 33, Giallorossi cuối cùng cũng có được thêm bàn thắng thứ 2 trong trận. Nó cũng lại đến từ một pha bay người đánh đầu khác, chỉ có điều người ghi bàn lần này là tài năng đang nhận được rất nhiều sự kỳ vọng của bóng đá Italia, Destro.
Tính cho đến thời điểm này, phải nói rằng Inter thế trận phòng ngự phản công của họ đã hoàn toàn phá sản, và điều đó cũng đã khiến cho Nerazzurri phần nào mất phương hướng trong suốt thời gian còn lại của hiệp một. Ấy vậy, trong một thế trận lép vế như thế, HLV Stramacionni lại bất ngờ nhận được món quà đầy ý nghĩa từ Palacio, khi tiền đạo người Argentina có pha bức tốc lướt qua các hậu vệ đối thủ, trước khi hạ gục thủ thành Stekelenburg để rút ngắn cách biệt xuống còn 2-1 trước khi hiệp một kết thúc khoảng 3 phút.
Kịch bản của những gì đã diễn ra trong 45 phút thi đấu của hiệp đấu đầu tiên, tiếp tục được cả hai đội tái hiện gần như nguyên xi vào hiệp hai. Vẫn là thế trận ép sân của đội chủ nhà, vẫn là Inter co ro bên phần sân nhà chịu đựng và chờ đợi thời cơ để phản đòn. Tuy nhiên nếu hiệp một đã xuất hiện tới 2 bàn thắng, thì kể từ thời điểm các cầu thủ trở lại sau giờ nghỉ đến khi trọng tài De Marco nổi còi cho khép lại trận đấu, đã không có thêm một bàn thắng nào xuất hiện.
Kết quả chung cuộc là thắng lợi 2-1 nghiêng về Roma, qua đó giúp họ có đôi chút lợi thế trước khi bước vào trận lượt về tại Giuseppe Meazza. Trong khi đó Inter cũng có thể hài lòng với kết quả này, vì với một bàn thắng trên sân khách, cách cửa đi tiếp vẫn hoàn toàn chưa đóng lại đối với họ.
Đội hình thi đấu:
Roma: Stekelenburg; Piris, Marquinhos (Castan 60), Burdisso, Balzaretti; Bradley, Tachtsidis, Florenzi (Perrotta 77); Lamela, Destro, Totti (Marquinho 85)
Inter: Handanovic; Ranocchia, Chivu, Juan Jesus; Zanetti, Cambiasso, Obi (Nagatomo 46), Benassi (Gargano 64), Pereira (Alvarez 74); Guarin; Palacio
Xú |
00:00 30/11/-0001















