Nếu có ai xứng đáng nhận được danh hiệu "Vua ngược dòng" tại Roland Garros tính cho tới thời điểm hiện tại, thì chắc chắn khó ai có thể cạnh tranh cùng tay vợt từng xếp hạng thứ 470 thế giới vào năm ngoái, Robredo.
![]() |
| Tommy Robredo. Ảnh: Internet. |
Quả thật vậy, chuyến hành trình của Robredo tại Pháp năm nay chẳng khác nào là một một phim ngắn của Holywood, đầy kịch tính và bất ngờ cho đến tận những phút cuối cùng.
Sau khi vượt qua Sijsling và Monfils một cách ngoạn mục, và thót tim sau khi đã để thua 2 set đầu tiên, cựu số 10 thế giới lại một lần nữa tái hiện kịch bản này trong trận đấu với Nicolas Almagro vừa kết thúc cách đây không lâu trên sân Suzanne Lenglen.
Sau khi để người đồng hương giành chiến thắng trong 2 set đấu với tỷ số 6-7 (5) và 3-6, Robredo đã vùng lên cực kỳ mạnh mẽ với hàng loạt tình huống ra đòn hiểm hiểm hóc, để rồi kết thúc trận đấu với tấm vé vào tứ kết trên tay sau khi thắng liền 3 set cuối với tỷ số 6-4, 6-4 và 6-4.
Đối thủ kế tiếp của Robredo vẫn sẽ là một người đồng hương khác của anh, David Ferrer, sau khi hạt giống số 4 của giải vượt qua Anderson vối tỷ số 6-3, 6-1 và 6-1.















