Trong tâm thư đăng tải hôm 6/10, Cristiano Ronaldo giải thích nguồn cơn sự việc tự ý rời khỏi đại bản doanh Bồ Đào Nha xuất phát từ việc HLV Jesus gạch tên anh khỏi danh sách đến Na Uy và Đan Mạch. Phản đối quyết định này vì cho rằng nó "không tạo ra tấm gương tốt", Ronaldo còn tiết lộ việc bị ép phải cân nhắc giã từ ĐTQG. Cùng với lời xin lỗi công chúng Bồ Đào Nha, tiền đạo này yêu cầu HLV Jesus phải đọc đúng 8 luận điểm do anh soạn sẵn trong phòng họp báo.
Hành vi tự cho mình quyền đứng trên huấn luyện viên trưởng của Ronaldo đã đi ngược lại hoàn toàn với phát ngôn của chính anh cách đây 15 năm. Vào tháng 9/2011, trung vệ Ricardo Carvalho từng có hành động tương tự khi rời bỏ đội tuyển vì cảm thấy bị HLV Paulo Bento "thiếu tôn trọng".
Thời điểm đó, Carvalho cay đắng chia sẻ: "Tôi đã thi đấu 75 trận và luôn tận tâm bảo vệ thanh danh của đội tuyển. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bị thiếu tôn trọng và bị tổn thương nhân phẩm đến thế... Tôi xứng đáng được quan tâm và tôn trọng như những người khác." Hậu quả là Carvalho bị Liên đoàn (FPF) treo giò một năm và phải giã từ sự nghiệp quốc tế.
Đáng chú ý, năm 2011, Ronaldo đã chọn đứng về phía HLV để chỉ trích người đồng đội tại Real Madrid: "Không có ai được đảm bảo một suất chắc chắn trong đội hình. Không có vị trí nào được dành riêng cho bất kỳ ai. Người thi đấu tốt nhất sẽ được ra sân. Huấn luyện viên là người hiểu rõ điều đó hơn ai hết."
Hơn một thập kỷ trước, Ronaldo mạnh miệng yêu cầu đồng đội phải thượng tôn kỷ luật và tôn trọng quyết định của HLV. Giờ đây, khi đối mặt với hoàn cảnh tương tự dưới thời Jorge Jesus, CR7 lại tự tay phá vỡ chính những nguyên tắc mà anh từng lớn tiếng rao giảng.













