Từ cuộc sống ẩn dật tại quê nhà Na Uy, chuyến phiêu lưu ngắn ngủi tại Thổ Nhĩ Kỳ đến những ngày tháng hiện tại ở Manchester, huyền thoại "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" vẫn đang âm thầm chờ đợi cơ hội để trở lại đỉnh cao.
Kể từ khi Solskjaer rời đi vào tháng 11/2021 sau thảm bại 1-4 trước Watford, Manchester United đã trải qua một thời kỳ biến động dữ dội với 6 đời huấn luyện viên khác nhau, từ Michael Carrick, Ruud van Nistelrooy cho đến gương mặt tạm quyền mới nhất là Darren Fletcher. Trái ngược với "cơn bão" tại Old Trafford, cuộc sống của chiến lược gia người Na Uy lại diễn ra theo một kịch bản bình lặng hơn, nhưng không thiếu những điểm nhấn thú vị.
Ngay sau khi mất việc, Solskjaer chọn cách "ở ẩn" để bù đắp khoảng thời gian xa cách gia đình do đại dịch Covid-19. Ông từ chối nhiều lời mời làm huấn luyện viên và chuyên gia bình luận để dành trọn vẹn thời gian bên vợ Silje và ba người con.
Cuộc sống của ông di chuyển qua lại giữa hai căn biệt thự triệu đô: một ngôi nhà ven hồ tuyệt đẹp tại quê hương Kristiansund (Na Uy) và một dinh thự sinh thái trị giá 3 triệu bảng tại Cheshire (Anh). Căn nhà tại Anh, nơi ông từng sống khi dẫn dắt MU, đầy đủ tiện nghi xa xỉ như hồ bơi trong nhà, phòng gym và rạp chiếu phim riêng, từng được những ngôi sao như Van Dijk hay Falcao thuê lại.
Trong thời gian này, Solskjaer không hoàn toàn tách biệt khỏi bóng đá. Ông dành thời gian xem lại toàn bộ 168 trận đấu mình từng dẫn dắt tại MU để rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, ông cũng nhận lời làm quan sát viên kỹ thuật cho UEFA từ đầu năm 2024. Công việc này đưa ông đến các sân vận động lớn tại Champions League và EURO 2024 để phân tích chiến thuật và chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận, một vai trò giúp ông duy trì tư duy bóng đá đỉnh cao.
Đến tháng 1/2025, sau hơn 3 năm vắng bóng, Solskjaer quyết định tái xuất trên băng ghế chỉ đạo của Besiktas (Thổ Nhĩ Kỳ). Tuy nhiên, chuyến phiêu lưu này nhanh chóng trở thành cơn ác mộng. Dù giúp đội bóng cán đích thứ 4 ở mùa giải trước đó, ông đã bị sa thải không thương tiếc chỉ sau 7 trận đầu mùa giải mới vào tháng 8/2025. Nguyên nhân chính đến từ việc Besiktas thất bại liên tiếp tại vòng loại Europa League và Conference League, khiến CLB trắng tay ở đấu trường châu Âu.
Trở về Manchester sau cú sốc tại Thổ Nhĩ Kỳ, Solskjaer tiếp tục công việc tại UEFA và duy trì các mối quan hệ trong giới bóng đá. Ông thường xuyên xuất hiện tại các trận đấu lớn, như chiến thắng 2-1 của Man City trước Real Madrid gần đây. Dù từng được liên hệ với Rangers vào tháng 10 năm ngoái, nhưng cuối cùng thương vụ không thành.
Hiện tại, ở tuổi 52, Solskjaer vẫn đang sống tại Cheshire và tích cực "networking" để tìm kiếm cơ hội mới. Trong một lần xuất hiện trên podcast The Overlap vào tháng 11, ông không ngần ngại bày tỏ tình yêu với đội bóng cũ: "Nếu MU gọi, tôi sẽ đồng ý ngay lập tức, bất kể ngày nào trong tuần". Với tình hình rối ren hiện tại của Quỷ đỏ, biết đâu đấy, một cuộc tái hợp đầy cảm xúc vẫn đang chờ đợi người hùng năm 1999 ở phía trước.
Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về đội chủ sân Old Trafford, một trong những CLB vĩ đại nhất nước Anh, hãy đọc bài Lịch sử Câu lạc bộ Manchester United: Di sản vĩ đại của Quỷ Đỏ thành Manchester.











