Trận hòa bạc nhược tại London ở cuộc chạm trán West Ham đã khiến Manchester City rơi vào tình thế cực kỳ báo động. Hiện tại, đoàn quân của Mikel Arteta đã nới rộng khoảng cách với "The Citizens" lên thành 9 điểm.
Dù thầy trò Pep Guardiola vẫn còn một trận chưa đấu, tuy nhiên, phong độ tồi tệ, chỉ giành được 2 điểm sau hai vòng đấu gần nhất, cho thấy sự sắc bén trong giai đoạn nước rút vốn là thương hiệu của vị chiến lược gia người Tây Ban Nha đang dần biến mất.
Sau trận hòa nhọc nhằn, tiền vệ Rodri đã có những chia sẻ thẳng thắn và đầy tâm trạng về cơ hội của "The Citizens". Khi được phóng viên TNT Sports đặt câu hỏi liệu cuộc đua vô địch đã thực sự kết thúc hay chưa, ngôi sao người Tây Ban Nha bộc bạch:
“Có thể rồi, mà cũng có thể là chưa. Chúng tôi sẽ không bỏ cuộc, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu. Man City hiểu rõ sự khắc nghiệt của giai đoạn cuối mùa vì chúng tôi đã có kinh nghiệm về những gì cần thiết để giành chiến thắng".
"Tôi phải thừa nhận rằng khoảng cách hiện tại là quá xa, nhưng chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng. Bây giờ là lúc toàn đội phải nỗ lực để không bao giờ phải hối tiếc".
Lời thú nhận của Rodri cho thấy sự thực tế tuy nhiên cũng đầy bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế bảng xếp hạng, 9 điểm là một "ngọn núi" khổng lồ trong bối cảnh Arsenal đang duy trì sự ổn định.
Nếu không sớm tìm lại bản năng sát thủ và hy vọng đối thủ sảy chân, Manchester City có lẽ sẽ phải sớm nhìn đối thủ nâng cao chiếc cúp bạc Ngoại hạng Anh mùa này.













