Tài năng bóng đá của Robinho nổi tiếng từ rất sớm. Khi mới 9 tuổi, Robinho đã ghi tới 73 bàn thắng cho Portuarios, một đội bóng đá trong nhà của Brazil. Sau đó anh được Santos (đội bóng trước đây của Pele) tuyển chọn vào đội trẻ. Bước sang năm 19 tuổi, sự nghiệp thi đấu của anh sang trang khi được đôn lên đội hình chính của Santos. Năm 2004, anh trở thành mũi nhọn tấn công của đội bóng khi ghi được 21 bàn sau 37 trận và góp công lớn giúp Santos giành chức vô địch Brazil. Sở hữu những tố chất thiên bẩm như kĩ thuật cá nhân hoàn hảo, nhạy cảm ghi bàn nên anh được mệnh danh là “tiểu Pele”.
Phong độ chói sáng của Robinho trong màu áo Santos đã thu hút sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn ở châu Âu. Tuy nhiên do tình yêu với đội bóng đã làm nên tên tuổi của mình và một phần do Santos không muốn bán đi “viên ngọc quý” nên Robinho từ chối mọi lời đề nghị.
![]() |
"Tiểu Pele" Robinho đang dần bị lãng quên. Ảnh: Internet. |
Tuy vậy khi Santos lâm vào khó khăn tài chính vào cuối năm 2004 buộc phải bán đi một số ngôi sao nhằm cứu vãn tình hình nên Robinho đã chấp nhận lời mời hấp dẫn của Real Madrid. Tháng 5/2005, anh chuyển sang thi đấu cho đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha với biết bao kì vọng.
Vậy nhưng sự nghiệp thi đấu ở châu Âu không thuận lợi như Robinho mong muốn, liên tiếp 2 mùa giải 2005/2006 và 2006/2007, phong độ của anh trồi sụt vì những chấn thương và lối đá không hợp ở Real. Bước sang mua giải 2007/2008, dù thành tích của Robinho có khá hơn khi ghi 11 bàn và có 14 đường chuyền ăn bàn tại La Liga nhưng từng ấy là quá ít đối với cầu thủ được kì vọng là truyền nhân của “Vua bóng đá” Pele.
Không khẳng định được chỗ đứng ở Real Madrid, tháng 12/2008 Robinho quyết định tìm thử thách ở đội bóng nhà giàu mới nổi Manchester City với bản hợp đồng trị giá 42,5 triệu euro với mức lương 160.000 bảng/tuần. Ở môi trường mới, Robinho cũng đã có nhiều trận chơi bùng nổ và chứng tỏ được tài năng của mình nhưng rốt cục anh vẫn không thể chiếm trọn được niềm tin của ban huấn luyện đội bóng bởi phong độ thất thường và lối đá có phần cá nhân. Để rồi tháng 9/2010, Robinho chuyển sang AC Milan với hi vọng tìm được bến đỗ lí tưởng để cứu vãn sự nghiệp. Tại đây anh có cơ hội sát cánh cùng những người đồng hương Brazil như Ronaldinho và Pato và được kì vọng là một Kaka mới ở sân San Siro.
Nhưng trong 3 năm qua, Robinho chỉ có thể làm quen với băng ghế dự bị. Những gì người ta nhớ về anh chỉ là một vài khoảnh khắc lóe sáng và cái biệt danh “tiểu Pele” đã mai một theo thời gian. Robinho đã không thể chứng tỏ được giá trị của mình trong thời điểm mà Milan cần anh nhất sau sự ra đi của Kaka. Mùa này, khi Milan xuống dốc thê thảm thì Robinho cũng không đóng góp được gì đáng kể.
Pha làm bàn vào lưới Spezia chỉ khiến người ta thấy nhớ, và thấy buồn thêm cho Robinho, một tài năng bóng đá từng rất hứa hẹn và mang đến nhiều kì vọng nhưng cứ chìm dần, chìm dần với sự lãng quên trong những năm tháng thi đấu ở châu Âu.
(Bạn đọc: Phạm Văn Thành)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam