Tuyển thủ Brazil tới Real từ Santos vào mùa Hè năm 2005, nhưng chỉ sau đó 3 năm đã chuyển tới Manchester City. Trong thời gian đó, Robinho cũng có thăng có trầm, nhưng nhìn chung, những gì anh đã thể hiện không xứng đáng với biệt danh "Pele mới" mà người ta gán cho khi còn chơi ở Santos, cũng như với số tiền và sự kỳ vọng mà Real dành cho anh.
Tuy nhiên, khi nhìn lại quãng thời gian ở Tây Ban Nha, tiền đạo 28 tuổi này vẫn cho rằng anh đã chơi không tới nỗi nào. Thế nên, Robinho mới cảm thấy đau đớn với cái cách mà anh bị "người ta" tống ra đường.
"Tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời ở đó, nhưng lại chia tay trong thất vọng", Robinho nhớ lại trong buổi phỏng vấn với trang band.com.br. "Real khi đó muốn mua một cầu thủ khác (Cristiano Ronaldo), và đùng một cái họ không còn quan tâm gì tới tôi nữa".
"Tôi thấy buồn vì cái cách mà tôi bị đẩy khỏi Real Madrid, nhưng các CĐV không phải lúc nào cũng hiểu điều gì thực sự xảy ra trong những trường hợp như thế này", Robinho tiếp. "Phi vụ đó (mua Ronaldo) cuối cùng đã thất bại, và các quan chức của đội bóng tỏ ra không vui. Khi đó, tôi cảm thấy mình không được tôn trọng, và chỉ muốn ra đi".
Vào tháng 8/2010, sau quãng thời gian thất vọng ở City, Robinho quyết định gia nhập Milan để cứu vãn sự nghiệp. Cho tới lúc này, cũng chưa thể đưa ra kết luận là Robinho đang thành công hay thất bại ở Kinh đô thời trang của nước Ý.
![]() |
| Robinho (áo Trắng) trong màu áo Real Madrid |
Tuy nhiên, khi nhìn lại quãng thời gian ở Tây Ban Nha, tiền đạo 28 tuổi này vẫn cho rằng anh đã chơi không tới nỗi nào. Thế nên, Robinho mới cảm thấy đau đớn với cái cách mà anh bị "người ta" tống ra đường.
"Tôi đã có những trải nghiệm tuyệt vời ở đó, nhưng lại chia tay trong thất vọng", Robinho nhớ lại trong buổi phỏng vấn với trang band.com.br. "Real khi đó muốn mua một cầu thủ khác (Cristiano Ronaldo), và đùng một cái họ không còn quan tâm gì tới tôi nữa".
"Tôi thấy buồn vì cái cách mà tôi bị đẩy khỏi Real Madrid, nhưng các CĐV không phải lúc nào cũng hiểu điều gì thực sự xảy ra trong những trường hợp như thế này", Robinho tiếp. "Phi vụ đó (mua Ronaldo) cuối cùng đã thất bại, và các quan chức của đội bóng tỏ ra không vui. Khi đó, tôi cảm thấy mình không được tôn trọng, và chỉ muốn ra đi".
Vào tháng 8/2010, sau quãng thời gian thất vọng ở City, Robinho quyết định gia nhập Milan để cứu vãn sự nghiệp. Cho tới lúc này, cũng chưa thể đưa ra kết luận là Robinho đang thành công hay thất bại ở Kinh đô thời trang của nước Ý.
Khánh Phong |
00:00 30/11/-0001














