
Cựu tiền đạo lừng danh của Arsenal và Manchester United – Robin van Persie – đang từng bước khẳng định tài năng huấn luyện của mình trong vai trò HLV trưởng Feyenoord. Trong trận đấu với AZ Alkmaar, Feyenoord của Van Persie đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 mà không tung ra nổi một cú sút trúng đích – lần đầu tiên điều này xảy ra trong lịch sử giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie), theo thống kê từ Opta.
Chiến thắng của chiến thuật và tinh thần chiến đấu
Bàn thắng duy nhất đến từ pha phản lưới nhà của Zico Buurmeester ở phút 32 đã giúp Feyenoord “bỏ túi” 3 điểm quý giá, trong một thế trận mà họ hoàn toàn lép vế về mặt tấn công: chỉ 8 cú sút – và tất cả đều ra ngoài. AZ Alkmaar tạo ra nhiều cơ hội hơn với 13 cú sút (5 trúng đích), nhưng lại bất lực trước hàng phòng ngự chặt chẽ và kỷ luật của Feyenoord.
Không chỉ phòng ngự hiệu quả, đội bóng của Van Persie còn thể hiện tinh thần thi đấu máu lửa, sẵn sàng biến trận đấu thành một cuộc chiến thể lực và tâm lý. Như lời của chính HLV người Hà Lan sau trận: “Nếu cần chơi bóng, chúng tôi có thể chơi bóng. Nếu cần chiến đấu, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu. Đó là điều tôi thích ở chiến thắng 1-0 này.”
Dù chiến thắng thiếu tính thẩm mỹ, màn trình diễn của Feyenoord lại khiến cộng đồng mạng không khỏi thán phục. Trên mạng xã hội X, một CĐV ví von: “RVP Terrorball" (bóng đá kinh hoàng - không phải vì phong cách tấn công dữ dội, mà vì nó làm “kinh hãi” bằng sự thực dụng tuyệt đối). Có người còn hài hước nhận xét: “Feyenoord thắng mà không cần cú sút trúng đích nào. Đó là bóng đá đấy!”
Đáng chú ý, chính tại sân vận động này đầu mùa, Van Persie từng nhận thất bại nặng nề 1-9 khi còn dẫn dắt Heerenveen. Việc quay trở lại và giành chiến thắng tối thiểu như một màn phục hận đầy ý nghĩa.

Tái sinh sau khởi đầu khó khăn
Khởi đầu không suôn sẻ với 2 thất bại trước Inter tại Champions League, Van Persie đối mặt nhiều hoài nghi. Nhưng kể từ đó, ông đã đưa Feyenoord trở lại quỹ đạo chiến thắng với chuỗi 4 trận toàn thắng, leo lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.
Dù không sở hữu lối chơi tấn công hoa mỹ như các đội bóng hàng đầu, Feyenoord dưới thời Van Persie lại có thứ “DNA chiến thắng” – khả năng tận dụng cơ hội, giữ vững thế trận và giành điểm tối đa dù trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Với những gì đang thể hiện, Van Persie không chỉ khiến người hâm mộ Feyenoord kỳ vọng vào một mùa giải thành công mà còn chứng minh rằng mình đủ năng lực để bước đi xa hơn trong sự nghiệp huấn luyện. “Terrorball” có thể là khái niệm mới mẻ, nhưng với Van Persie, đó là minh chứng cho bản lĩnh, sự linh hoạt và tinh thần thép – những phẩm chất không thể thiếu để thành công ở bất kỳ cấp độ nào trong bóng đá hiện đại.