Robin van Persie và Arsenal: Tái hợp để... chia tay

12:08 Thứ bảy 04/08/2012

Sang tuần Robin van Persie sẽ trở lại đội một để chuẩn bị cho đợt tập huấn và thi đấu giao hữu của Arsenal tại Đức. Nhưng điều đó giống như một lời chào tạm biệt hơn là khả năng tiền đạo người Hà Lan đã hồi tâm chuyển ý.

Tấm màn xung quanh tương lai của Van Persie chưa thể vén lên, dù ngay sau EURO, anh đã tuyên bố không ký hợp đồng mới với Arsenal. Trong số các đội bóng theo đuổi Van Persie, Juventus được cho là có khả năng thành công nhất. Đội ĐKVĐ Serie A chấp nhận mức giá 20 triệu bảng như yêu cầu của Arsenal, và cam kết trả cho tiền đạo người Hà Lan mức lương tuần 190.000 bảng sau thuế.

Nhưng, mọi chuyện có vẻ như chưa được giải quyết dứt điểm. Bằng chứng là Van Persie sẽ tham gia đợt tập huấn ở Đức và có thể thi đấu giao hữu trong trận gặp chủ nhà Cologne tuần tới. Động thái này khiến Juve không khỏi sốt ruột. Họ thông báo chỉ cho Van Persie thời hạn quyết định đến ngày 7/8, nếu không sẽ rút lui và chuyển sang các mục tiêu khác.

Robin van Persie trở lại tập cùng đội hình chính Arsenal.

Van Persie lúc này còn được Man Utd và Man City chú ý, nhưng cả hai đội bóng thành Manchester có vẻ như không chịu đáp ứng các yêu cầu tài chính của Arsenal. Họ cho rằng một cầu thủ sắp sửa 29 tuổi, có tiền sử chấn thương và chỉ còn một năm trong hợp đồng thì mức phí chuyển nhượng không thể quá 15 triệu bảng và lương tuần cùng lắm là 150.000 bảng.

So với cách đây vài tuần, quyết định không ký hợp đồng của Van Persie xem ra không còn khiến nhiều CĐV Arsenal buồn phiền. Đơn giản vì đội chủ sân Emirates đang có những chuyển động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Bên cạnh việc đã mua Podolski và Giroud, trong tương lai gần họ hầu như chắc chắn sẽ đón thêm hai tân binh. Santi Cazorla đã đến London để kiểm tra sức khỏe và đạt được các thỏa thuận cá nhân trong bản hợp đồng có thời hạn 4 năm. Trong thương vụ này, Arsenal phải bỏ ra từ 16 đến 20 triệu bảng cho Malaga – đội bóng đang phải “cắn răng” bán các cầu thủ quan trọng để lấy tiền giải quyết nợ nần.

Thương vụ còn lại của Arsenal là Nuri Sahin. HLV Arsene Wenger muốn mượn tiền vệ thất sủng ở Real, sau khi nhận được thông báo Jack Wilshere đến tháng 10 mới có thể thi đấu trở lại. Bản thân Sahin có lẽ cũng muốn “đổi gió” sau một thời gian bị xem như người thừa ở sân Bernabeu.

Sự xuất hiện của Cazorla và rất có thể là cả Sahin hứa hẹn giúp HLV Wenger phát triển được điểm mạnh trong sơ đồ 4-2-3-1 ưa thích của ông.

Wanyama thay Song

Trước những diễn biến cho rằng Barca có thể sẽ chèo kéo Alex Song, Arsenal buộc phải tính đến các phương án dự phòng. Người họ nhắm đến là Victor Wanyama, hiện tại khoác áo Celtic. Tài năng 21 tuổi cũng đang muốn chia tay đội bóng Scotland sau một thời gian bị ép đá hậu vệ chứ không phải vị trí sở trường tiền vệ đánh chặn. Bên cạnh Arsenal, Man Utd cũng đang có ý định chiêu mộ cầu thủ có giá khoảng 7 triệu bảng này.
Hà Đồ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục