![]() | |
| Tương lai u ám chờ đón Persie. Ảnh internet. |
Nếu cách đây một mùa giải, có thể nhiều người sẽ rất vui mừng chào đón sự trở lại của Van Persie, nhất là trong bối cảnh phải chạm trán với đối thủ cùng thành phố, Manchester City. Chắc hẳn không ai có thể quên được pha sút phạt đập trúng chân Nasri, ấn định chiến thắng 3-2 đầy kịch tính cho United của tiền đạo người Hà Lan cách đây không lâu.
Tuy nhiên, thời thế giờ đây đã đổi thay, Van Persie dính chấn thương mắt cá ở trận thua Swansea 1-2 hồi 21/2. Kể từ thời điểm đó, Quỷ đỏ trải qua 6 trận, ngoài kết quả không như ý trước Arsenal ở bán kết FA Cup, đoàn quân của HLV Louis Van Gaal toàn thắng cả 5 trận tại Premier League.
Trong những trận đấu đó, dường như vị HLV người Hà Lan đã tìm ra công thức chiến thắng cho đội chủ sân Old Trafford. Không còn lối đá rườm rà, kém thuyết phục, United đã trình diễn một bộ mặt hết sức hứng khởi và rất đẹp mắt. Ở đó, Rooney khi được trả lại vị trí tiền đạo cắm sở trường, đã giải quyết rất nhiều vấn đề tồn đọng.
Điều đó vô tình chung biến Van Persie trở thành người thừa trên hàng công. Một Falcao thi đấu chói sáng lúc trở về phục vụ tuyển quốc gia, còn ít được trao cơ hội huống hồ gì một Van Persie thường xuyên dính chấn thương và đã có tuổi.
Có lẽ hơi phũ phàng nhưng lúc này đây, Van Persie nên sớm tập làm quen với băng ghế dự bị. Hàng công Quỷ đỏ đang vận hành khá tốt và chắc chắn HLV Louis Van Gaal không hề muốn phá vỡ cấu trúc này bởi ông đã cất công, loay hoay một khoảng thời gian khá lâu để tìm ra nó.













