Không ngạc nhiên khi mỗi khi các trận đại chiến xảy ra, giới truyền thông thường gắn nó với mọi lời đồn đoán nhằm gia tăng sức nóng. Trong những ngày đây, có lẽ thông tin gây được nhiều sự quan tâm nhất đó là việc Persie có nguyện vọng một ngày nào đó được trở lại mái nhà xưa, trong màu áo của các Pháo thủ thành London. Còn HLV Arsene Wenger cũng không bác bỏ khả năng trên, Giáo sư còn cho biết rằng lúc này chưa phải là thời điểm thích hợp để nói về chuyện đó.
Vậy câu nói đó có thể ngầm xem như một cái gật đầu của chiến lược gia người Pháp? Đồng nghĩa là Robin van Persie sẽ có cơ hội được quay trở lại Emirates và viết tiếp câu chuyện 'tình yêu' của anh với Pháo thủ? Trước hết, không nghi ngờ gì Robin van Persie đang là một trong những cây săn bàn vô cùng tuyệt vời tại Premier League. Hai mùa giải vừa qua đã là câu trả lời chân thực nhất về tài năng của tiền đạo 30 tuổi. Nếu như về với Arsenal, Persie sẽ không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập. Bởi trước đây anh không chỉ là một cá nhân mà đã từng là một đầu kéo khỏe khoắn để giúp Arsneal duy trì một vị trí trong Top 4.
Với khả năng dứt điểm toàn diện của mình, Persie có thể là mảnh ghép mà Arsenal cần có vào lúc này để đưa họ đi xa hơn nhằm chấm dứt những cơn khát danh hiệu. Nhưng cho dù điều đó là sự thực thì có lẽ Arsenal cũng phải gạt bỏ và không bao giờ nên có cơ hội cho Persie trở lại.
Vì sao? Persie đại diện cho một thời kỳ đen tối của Arsenal, với những cuộc chảy máu tài năng diễn ra thường xuyên trong những mùa hè. Lần lượt các ngôi sao tốt nhất của họ đã cất bước rời khỏi Emirates để đi tìm kiếm vinh quang, tiền bạc và đa số đã được toại nguyện. Thật khó có thể nói rằng giữa mùa giải năm ngoái và năm nay đã là ‘thời đại khác nhau’. Nhưng quả thật Arsenal đang ngày trở nên thay đổi hơn khi họ đã mạnh tay trên TTCN với bản hợp đồng bom tấn Mesut Oezil, các cuộc đào thoát không xảy ra nữa. Arsenal đang là một tập thể đoàn kết và hướng ánh mắt đầy mạnh mẽ đến mục tiêu vô địch.
Còn với Robin van Persie, anh đã cùng M.U làm nên điều mà Arsenal đang mong mỏi đấy lâu. Đối với các fan hâm mộ, mặc dù họ có phần ‘không công bằng’ khi thường xuyên chỉ trích Persie như một kẻ phản bội, một tên Judas. Nhưng điều đó là hoàn toàn hợp ngữ cảnh, các Gooner không thể chấp nhận việc một người đã được Giáo sư tạo mọi điều kiện để phát triển, ấp ủ chở che trong những tháng ngày bị chấn thương tàn phá. Rồi khi ‘trưởng thành’ lại cất bước ra đi để đem về ngôi vô địch cho ‘kẻ thủ’ của câu lạc bộ. Đó là một vết ‘nhơ’ mà Persie sẽ không bao giờ gội rửa sạch sẽ trong lòng các cổ động viên.
Có lẽ lời phát biểu của Wenger vào ngày hôm qua vừa úp vừa mở, để tạo cho Persie cảm giác’nhẹ lòng’. Nó sẽ làm cho đôi chân anh ‘mềm yếu’ trong những pha dứt điểm vào lưới khung thành đội bóng cũ vào đêm nay? Còn trên thực tế, Giáo sư khó có thể nào tiếp nhận Persie trở lại nếu như đúng là anh có ý định đó thật.
Vậy câu nói đó có thể ngầm xem như một cái gật đầu của chiến lược gia người Pháp? Đồng nghĩa là Robin van Persie sẽ có cơ hội được quay trở lại Emirates và viết tiếp câu chuyện 'tình yêu' của anh với Pháo thủ? Trước hết, không nghi ngờ gì Robin van Persie đang là một trong những cây săn bàn vô cùng tuyệt vời tại Premier League. Hai mùa giải vừa qua đã là câu trả lời chân thực nhất về tài năng của tiền đạo 30 tuổi. Nếu như về với Arsenal, Persie sẽ không mất quá nhiều thời gian để hòa nhập. Bởi trước đây anh không chỉ là một cá nhân mà đã từng là một đầu kéo khỏe khoắn để giúp Arsneal duy trì một vị trí trong Top 4.
![]() |
| Robin van Persie - Cánh chim tung bay một thời trong màu áo Arsenal. Ảnh: Internet. |
Với khả năng dứt điểm toàn diện của mình, Persie có thể là mảnh ghép mà Arsenal cần có vào lúc này để đưa họ đi xa hơn nhằm chấm dứt những cơn khát danh hiệu. Nhưng cho dù điều đó là sự thực thì có lẽ Arsenal cũng phải gạt bỏ và không bao giờ nên có cơ hội cho Persie trở lại.
Vì sao? Persie đại diện cho một thời kỳ đen tối của Arsenal, với những cuộc chảy máu tài năng diễn ra thường xuyên trong những mùa hè. Lần lượt các ngôi sao tốt nhất của họ đã cất bước rời khỏi Emirates để đi tìm kiếm vinh quang, tiền bạc và đa số đã được toại nguyện. Thật khó có thể nói rằng giữa mùa giải năm ngoái và năm nay đã là ‘thời đại khác nhau’. Nhưng quả thật Arsenal đang ngày trở nên thay đổi hơn khi họ đã mạnh tay trên TTCN với bản hợp đồng bom tấn Mesut Oezil, các cuộc đào thoát không xảy ra nữa. Arsenal đang là một tập thể đoàn kết và hướng ánh mắt đầy mạnh mẽ đến mục tiêu vô địch.
Còn với Robin van Persie, anh đã cùng M.U làm nên điều mà Arsenal đang mong mỏi đấy lâu. Đối với các fan hâm mộ, mặc dù họ có phần ‘không công bằng’ khi thường xuyên chỉ trích Persie như một kẻ phản bội, một tên Judas. Nhưng điều đó là hoàn toàn hợp ngữ cảnh, các Gooner không thể chấp nhận việc một người đã được Giáo sư tạo mọi điều kiện để phát triển, ấp ủ chở che trong những tháng ngày bị chấn thương tàn phá. Rồi khi ‘trưởng thành’ lại cất bước ra đi để đem về ngôi vô địch cho ‘kẻ thủ’ của câu lạc bộ. Đó là một vết ‘nhơ’ mà Persie sẽ không bao giờ gội rửa sạch sẽ trong lòng các cổ động viên.
Có lẽ lời phát biểu của Wenger vào ngày hôm qua vừa úp vừa mở, để tạo cho Persie cảm giác’nhẹ lòng’. Nó sẽ làm cho đôi chân anh ‘mềm yếu’ trong những pha dứt điểm vào lưới khung thành đội bóng cũ vào đêm nay? Còn trên thực tế, Giáo sư khó có thể nào tiếp nhận Persie trở lại nếu như đúng là anh có ý định đó thật.
Anh Trường |
00:00 30/11/-0001













