Robin Van Persie phân vân nơi ngã ba đường

10:19 Thứ sáu 03/08/2012

Chặng dừng chân tiếp theo của Robin Van Persie sẽ là Manchester hay Turin, vẫn chưa ai chắc chắn.

Ngay cả khi có thông tin khẳng định Juventus và RVP đã có hợp đồng ghi nhớ và thỏa thuận về mức lương, không ai bảo đảm sự kiện Antonio Conte - HLV đang đối mặt với án cấm hành nghề 3 tháng sẽ củng cố thêm quyết tâm sang Serie A của tiền đạo người Hà Lan.

Van Persie khó đến Juventus vì Conte dính án nghiêm trọng.

Ngay cả khi Juventus đang là ĐKVĐ Serie A, sắp dự Champions League, đang chào mời mức lương "khủng", Van Persie sẽ phải nghĩ lại về tương lai và danh tiếng của mình, một khi về đầu quân cho đội bóng có tiền lệ xuống hạng và bán cầu thủ vì dàn xếp tỉ số, và giờ có thêm một HLV sắp bị cấm hành nghề vì lý do tương tự. Carl Thomas, trợ lý của Kees Vos, người đại diện cho RVP, đăng trên tài khoản mạng xã hội của mình rằng vụ Conte "khó có thể là lời quảng bá thuyết phục" đối với Van Persie, chuyển sang Juventus.

Vụ việc của Conte xảy ra từ khi ông này còn đang dẫn dắt Siena, chơi bóng tại Serie B. Theo đó, Conte thú nhận là đã "nhúng chàm" 2 trận trong mùa giải 2010/11. Thông tin ban đầu cho biết, LĐBĐ Italia đã chấp nhận lời thú tội của Conte, cùng với các thông tin cần thiết đi kèm, đổi lại là án cấm hành nghề 3 tháng và mức phạt 200 ngàn euro. Tuy nhiên, cũng có tin cho rằng LĐBĐ Italia đã từ chối thỏa hiệp với Conte, trừ phi HLV này cung cấp chi tiết hơn nữa những người có liên quan trong vụ việc.

Tất cả những diễn biến này chỉ càng củng cố thêm thông tin về việc Van Persie muốn về chơi bóng cho Man United. Tiền đạo người Hà Lan được cho là không thích về Man City - đội bóng đã chuyển hướng sang Gonzalo Higuain của Real Madrid - bởi không tin vào khả năng thành công của City tại Premier League và Champions League trong mùa tới. Vấn đề là, nếu RVP từ chối Juventus, chỉ có City đáp ứng được yêu cầu về mức lương mà cầu thủ này yêu cầu, trong khi United sẽ không phá vỡ cơ cấu lương, cũng như sẵn sàng trả cho Arsenal 20 triệu bảng, đúng như yêu cầu của CLB Bắc London.

Có nhiều lý do và cơ sở để Sir Alex Ferguson không cần vội vã và tin rằng Arsenal sẽ… xuống nước. Trước tiên là quyết tâm ra đi của Van Persie khó có thể thay đổi. Thêm nữa, tiền đạo này đã 29 tuổi cùng với tiền sử chấn thương dài hạn - dù sao, M.U đã từng "dính trấu" với Michael Owen. Cuối cùng, Arsenal sẽ không muốn mất trắng RVP, khi hợp đồng của cầu thủ này chỉ còn 1 năm và khó xảy ra khả năng ký hợp đồng mới.

Thế nhưng, Fabio Parisi, đại diện của Tayo Taiwo, cựu HV Milan, vẫn khẳng định: "Tôi nghĩ Juve và Robin đã ký hợp đồng với nhau một hợp đồng ghi nhớ. Đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi, nhưng gần như chắc chắn, anh ấy sẽ đến với Bianconeri. Juve muốn giành chiến thắng và Van Persie chính là người có thể đáp ứng mong muốn đó. Tôi không nghĩ Edin Dzeko là mẫu cầu thủ mà họ cần".

Đến Juventus và sống trong thị phi, hay tới Man City khó đáp ứng yêu cầu giành danh hiệu vô địch, hoặc về với Man United không thể trả lương như mong muốn, Robin Van Persie vẫn còn vô khối thời gian, trước khi quyết định chính thức.
Thành Lương | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục