Robin van Persie – Có tất cả nhưng đánh mất niềm vui

12:36 Thứ bảy 14/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - Robin van Persie trưởng thành từ Feyenoord Rotterdam, một CLB nổi tiếng ở Hà Lan nhưng thực tế sự nghiệp cầu thủ người Hà Lan chỉ được NHM thế giới biết đến khi anh thi trong màu áo đỏ, một của Arsenal và hai chính là CLB hiện tại của anh Man United.

Ngày còn thi đấu ở đội bóng thành, London Van Persie là đội trưởng của “Pháo thủ”. Anh có đủ mọi yếu tố để trở thành một huyền thoại tại đây, nhưng anh quyết định ra đi để tìm kiếm sự mới mẻ trong sự nghiệp của mình. Hay nói một cách ngắn gọn hơn Van Persie cần danh hiệu, thứ mà Arsenal thật khó để đáp ứng cho anh.

Van Persie rời Arsenal đến Man United để tìm kiếm danh hiệu. Ảnh: Internet

Nhắc đến Van Persie chắc chắn người ta sẽ nhớ ngay đến hình ảnh một tiền đạo đáng sợ cần được chăm sóc đặc biệt trước cầu môn đối phương, cách đây chưa lâu anh từng là niềm cảm hứng trong cách chơi của Pháo thủ. Van Persie được mang áo số 10 của huyền thoại đồng hương Dennis Bergkamp, The Gunners hy vọng anh sẽ là một “người Hà Lan bay” huyền thoại tiếp theo của đội bóng mình yêu quý.

Nhưng không chuyện đó chỉ là mơ thôi, vì khi ấy Pháo thủ đã liên tiếp trắng tay, trắng danh hiệu trong khoảng thời gian dài. Dù cho được yêu quý và tôn sùng ở Emirates nhưng vấn đề nằm ở chỗ, anh cần một đội bóng nghiêm túc hơn về việc tranh giành một danh hiệu vào cuối mùa. Và Van Persie đã chọn cách giã từ danh xưng huyền thoại, giã từ đội bóng đã đưa tên tuổi anh lên hàng ngôi sao, anh ra đi để tìm kiếm một chân trời mới đáp ứng được những thứ anh mong muốn.

Điểm đến của chân sút sinh năm 1983 chính là Man United, việc anh chọn số áo 20 cho thấy Van Persie khát khao có được danh hiệu vô địch bóng đá Anh lần thứ 20 trong lịch sử cùng Quỷ đỏ là to lớn đến đâu. 30 bàn thắng trong 38 trận của van Persie ở Premier League mùa đầu tiên chơi cho Man United không chỉ giúp anh giành danh hiệu Vua phá lưới, mà còn đem về cho Man United chức vô địch lần thứ 20. Đó là danh hiệu mà tiền đạo người Hà Lan đã chờ đợi từ rất lâu, khi anh trải qua 7 năm trống vắng danh hiệu ở Arsenal. Và ước mơ của anh đã thành sự thật.

Mùa giải thứ 2 ở Man United, Van Persie vẫn thể hiện được đẳng cấp cùng phong độ ấn tượng của mình, mặc dù lúc ấy mọi chuyện ở Old Trafford rối tung khi David Moyes lên làm HLV thay người nhiệm Sir Alex. Man United có thể thi đấu bết bát nhưng Van Persie vẫn là một chân sút rất hiệu quả. Nhanh nhẹn, khéo léo giúp Van Persie ghi những bàn thắng rất ngoạn mục. Anh được chơi trong đội bóng mà các cầu thủ chung quanh tạo cho rất nhiều cơ hội và anh đền đáp bằng những bàn thắng.

Ở World Cup 2014 vừa qua Van Persie cũng đã có màn trình diễn ấn tượng giúp Hà Lan cán đích ở vị trí thứ 3 chung cuộc. Nhưng đó có thể là những ngày vui cuối cùng của anh trong sự nghiệp của mình. Mùa giải mới bắt đầu với Man United bằng việc BLĐ đội bóng nữa đỏ thành Manchester chiêu mộ người quen Louis van Gaal đồng hương và là thầy cũ của anh làm HLV trưởng.

Những tưởng Man United sẽ trở lại đỉnh cao bằng những bàn thắng quen thuộc của Persie, nhưng không mọi đường bóng lúc này đều không còn dồn về phía van Persie nữa. Anh phải di chuyển nhiều hơn, chịu khó làm mồi nhử để những cầu thủ phía sau băng lên. Trong khi đó, van Persie chỉ thật sự là chính mình khi được tiếp bóng đều đặn để tận dụng tốt khả năng đánh hơi bàn thắng, cũng như kỹ năng dứt điểm thuần thục bằng cả hai chân, đặc biệt là chân trái siêu việt của mình.

Đang lúc “dầu sôi lửa bỏng” khi Man United cần những bàn thắng của Van Persie để níu kéo giấc mơ “Top 4” thì anh lại mất tích và quên đi bản năng săn bàn đã trở nên quen thuộc của mình. Khi một cầu thủ bước sang đổ tuổi 30, anh ta phải đối mặt nhiều hơn với những mối nguy cơ, bởi sự dẻo dai và nhanh nhạy ngày càng mất đi. “Hoạ vô đơn chí” Van Persie hiện phải “nhập viện” vì một chấn thương nặng cách đây không lâu, đây không phải là lần duy nhất anh phải điều trị chấn thương trong một năm qua, càng có tuổi Persie càng mẫn cảm hơn với những chấn thương, đó là điều được xác thực.

Van Persie đang có vấn đề về khát khao và tầm ảnh hưởng trong lối chơi, Van Persie còn đánh mất đi điểm tựa tinh thần là những bàn thắng. Van Persie ngừng ghi bàn, hay chấn thương là một thông tin khiến các Manucians phải cực kì lo lắng? điều đó chỉ xảy ra trong quá khứ, “Super Percy” thần thánh đã từng đưa đoàn quân Sir Alex đến với chức vô địch Premier League lần thứ 20 bây giờ chỉ còn tồn tại trong miền kí ức, nói có vẻ khó nghe: theo thời gian càng ngày Van Persie càng gần hơn với tên gọi là “người thừa” của Man United.

Buổi tiệc nào đến lúc rồi cũng phải tàn, Van Persie đã phụ Arsenal rồi đến lúc anh sẽ bị Man United làm như vậy, nhất là khi anh không còn giữ được phong độ đỉnh cao. Van Persie – Arsenal không phải là mối lương duyên hoàn hảo nhưng là cuộc tình thật đẹp, đáng ra họ sẽ hạnh phúc nhiều hơn nếu được ở bên nhau cho đến ngày hôm nay.

Bóng đá cũng như cuộc đời vậy, đôi lúc có được thứ này thì mất đi thứ khác, với Robin van Persie anh có tất cả danh vọng cùng Man United nhưng đánh mất đi niềm cảm hứng với trái bóng như thời còn ở Arsenal.

Vệ Anh Tiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục