Cuộc cách mạng trên băng ghế chỉ đạo ở Premier League
Khi Premier League 2013-2014 còn hơn 2 tháng nữa mới chính thức được bắt đầu, cầu thủ các CLB còn đang tận hưởng kỳ nghỉ hè cho riêng mình sau một mùa giải vất vả. Thế nhưng không vì thế mà công tác chuẩn bị của các đội bóng cho mùa giải mới trở nên xao nhãng, những sự thay đổi vẫn đang âm thầm diễn ra và đến từ nhiều phía. Song song với thị trường chuyển nhượng cầu thủ, trên băng ghế chỉ đạo của các CLB cũng có nhiều biến chuyển mới.
![]() |
| HLV Roberto Martinez... Ảnh: Internet. |
Mùa giải tới có lẽ sẽ mang đến nhiều xúc cảm khác lạ cho NHM. Đầu tiên là việc HLV gạo cội Alex Ferguson tuyên bố nghỉ hưu sau 27 năm cống hiến cho Manchester United, ông ra đi để lại biết bao niềm tiếc nhớ của không chỉ các Manucians nói riêng mà cả những CĐV bóng đá chân chính nói chung. Cái khoảng trống mà Sir Alex để lại có thể nói là quá lớn đối với tân HLV David Moyes và sẽ mất rất nhiều thời gian để ông khỏa lấp đi nó.
Có một sự đối nghịch xảy ra, trong khi Quỷ đỏ thành Manchester chia tay một tượng đài bất diệt thì đại kình địch của họ Chelsea lại chào đón sự trở lại của “Người đặc biệt” José Mourinho sau 6 năm xa cách. Chính HLV người Bồ Đào Nha là góp công không khỏ trong việc đưa The Blues thoát khỏi lớp vỏ của 1 đội bóng tầm trung để vươn mình đến đẳng cấp thế giới.
Trong cơn hỗn mang đó, Everton cũng đang tìm kiếm cho mình một sự thay thế cho trước ghế còn đang bỏ trống ở Goodison Park, và cái tên được lựa chọn là HLV Roberto Martinez của Wigan. Nhưng liệu chiến lược gia 40 tuổi người Tây Ban Nha có phải là sự thay thế hoàn hảo đối với The Toffees?
Roberto Martinez- Canh bạc của The Toffees?
Như chúng ta đều biết, ở mùa giải năm nay Wigan là 1 trong 3 đội bóng đã chính thức xuống hạng khi thành tích của họ chỉ dừng lại ở vị trí thứ 18 (chỉ thắng 9 trận, hòa 9, nhưng thua đến 20 trận ). Thành tích của thầy trò Roberto Martinez ở Premier League là vô cùng tồi tệ thế nhưng họ lại thể hiện một bộ mặt rất khác ở Cúp FA khi xuất sắc đánh bại lần lượt Huddersfield, Millwall, Everton và đặc biệt là Manchester City ở trận Chung kết để trở thành tân vương, điều mà không ai dám tin được trước khi trận đấu ngày 11/5 diễn ra.
Đội bóng toàn những ngôi sao bạc triệu như Yaya Toure, David Silva, Samir Nasri, Aguero, Tevez đã thất bại muối mặt trước “gã nhà nghèo” Wigan. Với riêng Wigan, điều đó giống một câu chuyện cổ tích được viết lên ở Wembley vậy, âu cũng là món quà mà thượng đế ban tặng cho họ nhằm xoa dịu nỗi đau xuống hạng chỉ vài ngày sau đó.
Lật ngược lại quãng thời gian 3 năm trở lại đây, mùa giải nào Wigan cũng là ứng cử viên “xuất sắc” cho 1 vị trí xuống chơi ở giải hạng Nhất, chỉ nhờ những cú nước rút thần tốc trong những vòng đấu cuối cùng của mùa giải mới giúp họ trụ hạng thành công (đứng thứ 16 trong 2 mùa giải liên tiếp 2019-2010 và 2010-2011, đứng thứ 15 mùa giải 2011-2012).
Chắc hẳn NHM vẫn chưa quên được kỳ tích trụ hạng mà Wigan từng làm được 1 năm trước đó. Trước vòng 29 Premier League 2011-2012, Wigan đứng áp chót và bị các nhà cái xem là ứng cử viên hàng đầu cho một suất xuống hạng. Ngay cả ông chủ Dave Whelan cũng không mấy lạc quan tin vào khả năng trụ hạng của đội nhà. Thế nhưng, Wigan đã làm nên cuộc lội ngược dòng thần kỳ để cán đích an toàn trước 1 vòng đấu. Kỳ tích vượt khó của thầy trò HLV Roberto Martinez bắt đầu từ chiến thắng ngay trên sân Anfield của Liverpool tại vòng 30. Nhưng đó không phải là bất ngờ duy nhất, 8 trận đấu tiếp theo họ thắng đến 6, thua 2 trong đó có những chiến thắng không thể nào quên trước cả Manchester United, Newcastle và chính Arsenal.
![]() |
| ... liệu có duy trì được sự ổn đinh cho Everton như David Moyes đã từng làm được. Ảnh: Internet. |
HLV Roberto Martinez vẫn luôn thể hiện cùng lúc 2 bộ mặt, đầu tiên ông làm người ta thất vọng trong gần cả một mùa giải nhưng sau đó lại cho thấy mình là người chữa cháy hoàn hảo, để nhận thấy rằng sự ổn định là điều mà HLV trẻ tuổi này không có được. Và mọi thứ cũng phải có điểm dừng, sau 3 mùa giải thoát hiểm thành công, đến mùa giải năm nay Wigan đã phải nói lời chia tay với sân chơi số 1 nước Anh. Chắc chắn Roberto Martinez sẽ phải là người chịu trách nhiệm nhiều nhất đến thành tích của đội nhà, đó đơn giản là điều không thể bàn cãi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao Wigan cũng là một trong các đội bóng bị đáng giá là ít có tiềm lực tài chính nhất ở NHA, chỉ sở hữu SVĐ có sức chứa hơn 20.000 chỗ ngồi cùng lượng khách giả ít ỏi. Trụ hạng gần như là mục tiêu duy nhất của họ ở mỗi mùa bóng. Từ khi lên nắm quyền, chủ tịch Dave Whelan gần như không đưa về đây bất cứ 1 bản hợp giá trị nào thực sự, thay vào đó đội bóng vẫn phải chịu cảnh “hút máu” từ các CLB khác. Khi 1 cầu thủ đá hay, ngay lập tức họ được phép ra đi nếu ai đó trả 1 số tiền tương xứng. Tiêu biểu phải kể đến trường hợp của N'zogbia và Victor Moses, tiếp tới có thể là Arouna Kone, James McCarthy hoặc Callum McManaman. Chính vì thế, nhiều ý kiến lại cho rằng HLV Roberto Martinez đã rất tài năng khi giúp Wigan trụ vững lâu đến vậy.
Dù sao mọi thứ đã được quyết định và câu hỏi người ta sẽ hỏi nhiều nhất bây giờ là liệu Roberto Martinez có thể mang lại thành công cho đội bóng thành phố cảng Merseyside hay không? Trong vài năm trở lại đây dưới sự dẫn dắt của HLV David Moyes, ông đã biến Everton thành đối thủ cực kỳ khó chịu với bất cứ đội bóng nào. Tuy không thể cạnh tranh được 1 vị trí vào Tốp 4 cùng với nhóm Big Four hay ManCity và Tottenham nhưng vị trí thứ 5 hoặc 6 trên BXH luôn là điểm dừng chân ưa thích của Everton. Nên nhớ rằng 2 năm trở lại đây Everton mới là đội bóng số 1 ở Merseyside chứ không phải Liverpool, The Toffees đã từng sống dưới cái bóng của người hàng xóm quá lâu rồi, giờ là lúc họ chiến đấu để bảo vệ vị trí số 1 của mình.
Khi David Moyes đến Everton ông cũng chạc tuổi như Roberto Martinez bây giờ, thậm chí về kinh nghiệm làm việc ở Premier League của ông còn không phong phú như chiến lược gia người Tây Ban Nha. Vậy không có điều gì quá lo lắng để CĐV Everton có thể tin tưởng và trọn trao hi vọng nơi tân HLV. Hãy chứng tỏ mình đí Roberto Martinez!
(Bạn đọc: a.k.a Persie)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















