Alex Ferguson luôn được coi là một cáo già không chỉ trên sân cỏ mà còn trong các cuộc chiến “nước bọt”, để đối mặt với chiến lược gia Scotland không phải là một chuyện dễ dàng. Những “đối thủ” thực sự của Sir Alex chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay và tuy vẫn còn khá trẻ trong nghiệp dẫn dắt, Mancini cũng tỏ ra rất ranh mãnh khi phải đối đầu với vị đồng nghiệp cao thủ.
Mới đây, HLV MU đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào Man City, hướng đến vụ trở lại của Tevez. “Máy sấy tóc” đã “đá đểu” rằng quyết định của Mancini sẽ chẳng có tác dụng gì và tiền đạo Argentina sẽ không đóng góp được gì nhiều cho Man xanh. Đáp lại, Mancini đã tỏ ra rất khôn ngoan khi không sa đà vào cuộc đấu khẩu mà tỏ một thái độ hết sức khoan thai.
Tuy giữ im lặng nhưng HLV lại để trợ lý David Platt thay mặt phản pháo lại Ferguson. Platt cho biết: “Khi chúng tôi đọc được những lời của Sir Alex trên báo, chúng tôi nghĩ rằng ông không cần phải làm vậy. Chuyện này có vẻ hơn buồn cười. Robbie (tên thân mật của Mancini) chỉ cười. Đây không phải là vấn đề của anh ấy, cũng không phải là vấn đề giữa 2 người.”
Sự im lặng của Mancio và chỉ “cười đểu” phía sau được đánh giá là một hành động khá cao tay trong bối cảnh HLV Italia đang chịu nhiều sức ép. Ferguson luôn là một đối thủ rất “cứng” và đấu khẩu với ông chỉ khiến cho áp lực tăng cao với Mancini. Platt khẳng định: “Robbie không xuất hiện bởi ông ấy không muốn liên quan vào những chuyện tương tự. Chúng tôi còn nhiều trận đấu quan trọng phía trước.”
Mới đây, HLV MU đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào Man City, hướng đến vụ trở lại của Tevez. “Máy sấy tóc” đã “đá đểu” rằng quyết định của Mancini sẽ chẳng có tác dụng gì và tiền đạo Argentina sẽ không đóng góp được gì nhiều cho Man xanh. Đáp lại, Mancini đã tỏ ra rất khôn ngoan khi không sa đà vào cuộc đấu khẩu mà tỏ một thái độ hết sức khoan thai.
![]() |
| Mancini cũng tỏ ra khá cao tay |
Tuy giữ im lặng nhưng HLV lại để trợ lý David Platt thay mặt phản pháo lại Ferguson. Platt cho biết: “Khi chúng tôi đọc được những lời của Sir Alex trên báo, chúng tôi nghĩ rằng ông không cần phải làm vậy. Chuyện này có vẻ hơn buồn cười. Robbie (tên thân mật của Mancini) chỉ cười. Đây không phải là vấn đề của anh ấy, cũng không phải là vấn đề giữa 2 người.”
Sự im lặng của Mancio và chỉ “cười đểu” phía sau được đánh giá là một hành động khá cao tay trong bối cảnh HLV Italia đang chịu nhiều sức ép. Ferguson luôn là một đối thủ rất “cứng” và đấu khẩu với ông chỉ khiến cho áp lực tăng cao với Mancini. Platt khẳng định: “Robbie không xuất hiện bởi ông ấy không muốn liên quan vào những chuyện tương tự. Chúng tôi còn nhiều trận đấu quan trọng phía trước.”
PL |
00:00 30/11/-0001













