Với tôi, Hùm Xám Bavaria là đội bóng vĩ đại nhất, tôi yêu tất cả những cầu thủ Đức thi đấu cho B.M từ những Oliver Kahn, Ballack, Effenberg, Mehmet Scholl, Babbel… và giờ đây tôi vẫn đang yêu những Phillip Lam, Schweinsteiger, Toni Kroos, Mario Gomez… và tôi cũng yêu bất cứ những ai thi đấu cho đội BM như Ribery, Olic…
Nhưng có một sự thật rằng tôi chưa bao giờ dành tình yêu cho Robben. Không phải vì giờ đây, khi anh đá hỏng trái phạt đền định mệnh hay không ghi bàn ở có sút vọt xà ở khoảng cách 3m trong trận cầu quan trọng nhất của Bundesliga mùa này thì tôi mới nói. Nhưng tôi thừa nhận rằng đây chính giọt nước tràn ly trong thâm tâm tôi nghĩ về anh. Là một người yêu mến Hùm Xám, tôi không bao giờ phủ nhận những gì anh đã đóng góp cho BM. Những với những gì Hùm Xám đã thể hiện ở mùa bóng năm nay thì BM không đáng nhận lấy kết cục này, cũng chỉ tại vì anh là người có lỗi rất nhiều. Bệnh ngôi sao của anh đã phá vỡ đi tính cân bằng trong lối chơi của BM, anh chính là người đã gây nên sự lục đục nội bộ trong BM ở giai đoạn nữa sau của mùa giải này. Tôi luôn xem BM thi đấu nên tôi nhận ra một điều ở anh: Đằng sau đôi chân tài hoa của anh là một sự ích kỉ vô cùng, anh thích ghi bàn và chỉ thích đá một mình, anh không chuyền bóng cho đồng đội mỗi khi anh có được khoảng trống hơi thuận lợi nào đó…
![]() |
| Robben thất vọng sau quả penalty hỏng ăn trong trận gặp Dortmund. Ảnh: Getty. |
Anh có biết rằng khi nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của anh khi cầm trái bóng đặt vào chấm đá phạt đền, tôi đã nguyện cầu cho anh có một chút gì đó là tinh thần của người Đức. Vì tôi biết anh hay, anh xuất sắc nhưng anh không có bản lĩnh của một cầu thủ lớn, nhìn cách anh thi đấu ở trận CK với Tây Ban Nha chắc ai cũng hiểu điều đó. Tôi ngạc nhiên trong thời khắc quyết định như vậy sao không là một người Đức, những con người đầy bản lĩnh và là thiên tài với trò chơi may rủi này mà là một người Hà Lan vốn dĩ rất sợ đối mặt với chính mình trên chấm phạt đền. Sự thực là vậy, khi anh đi bóng sút mạnh mẽ biết bao thì anh sút phạt đền như thể một “cừu non” đứng trước “sói già”. Không hiểu sau khoảnh khắc ấy anh sẽ nghĩ gì? Nhưng chắc anh quên rằng mình là một phần của Hùm Xám, ở BM không cho phép những con người ích kỉ và có lá gan chuột nhoắt đâu nhé Robben.
Ngày mai bắt đầu từ hôm nay! Vì vậy, tôi hi vọng từ giờ phút này, anh hãy bỏ những bệnh sao, bỏ ích kỉ và tôi luyện ý chí thật mạnh mẽ để bước qua nỗi đau này. Hãy chuộc lại sai lầm của mình bằng cách thi đấu tốt nhất trong những trận đấu còn lại của mùa bóng. Đặc biệt là trong hai trận bán kết với Real Marid - đối thủ mà trong quá khứ BM vẫn luôn có được nụ cười mãn nguyện khi gặp nhau. Đây cũng là cơ hội để anh trót bỏ cơn tủi nhục khi bị đẩy đi khỏi “nhà trắng” trong nỗi đau. Hỡi các cổ động viên trung thành của Hùm Xám! Chúng ta hãy nguyện cầu cho Bayern Munich và động viên Robben trong quãng đường còn lại của mùa bóng.
(Bạn đọc: Văn Quốc Nhân)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















