Trận đấu tâm điểm tại vòng 31 Ngoại hạng Anh trên sân American Express đã kết thúc với cú sốc dành cho người hâm mộ Liverpool. Đội bóng của vùng Merseyside phải nhận thất bại sát nút 1-2 trước một Brighton thi đấu đầy gắn kết.
Tiền đạo Danny Welbeck đã có một ngày thi đấu chói sáng khi lập cú đúp ở các phút 14 và 56, trực tiếp nhấn chìm mọi nỗ lực của đội khách. Bàn thắng duy nhất của Liverpool được ghi do công của Milos Kerkez ở phút thứ 30.
Theo dõi trực tiếp trận đấu trên sóng BBC Radio 5 Live, cựu thủ môn Rob Green đã đưa ra những nhận định vô cùng thẳng thắn về màn trình diễn của thầy trò đội khách. Ông cho rằng Liverpool đang gặp vấn đề nghiêm trọng về cấu trúc và tinh thần thi đấu.
Green nhấn mạnh: “Trục xương sống của đội bóng đơn giản là không tồn tại. Họ chỉ đứng nhìn xung quanh và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Đây rõ ràng là một bước lùi đáng báo động”. Theo vị chuyên gia này, Liverpool hoàn toàn bế tắc trong việc tìm lại bản sắc cũng như sự phản kháng mạnh mẽ cần thiết.
Ở chiều ngược lại, Brighton nhận được những lời tán dương nồng nhiệt về cách tiếp cận trận đấu. Rob Green khẳng định rằng đội chủ nhà không thể thi đấu tốt hơn thế. Sự tổ chức mà Brighton thể hiện rất ấn tượng, đặc biệt là tầm ảnh hưởng của các lão tướng như James Milner và Danny Welbeck ở khu vực giữa sân. Dù trung vệ Lewis Dunk mắc một sai lầm nhỏ dẫn đến bàn thua, nhưng tổng thể màn trình diễn của Brighton vẫn được đánh giá là xuất sắc.
Green chia sẻ thêm rằng huấn luyện viên của Brighton chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng thỏa mãn nếu nhìn vào cách các cầu thủ vận hành sơ đồ chiến thuật. Trận thua này không chỉ khiến Liverpool trắng tay mà còn phơi bày lỗ hổng lớn về sự liên kết giữa các tuyến. Mặt khác, Arne Slot còn nhận tin buồn khi Hugo Ekitike dính chấn thương và phải rời sân ở phút thứ 8.












