Sau một trận đấu kiên cường, với tinh thần nỗ lực và quyết tâm cao, Wolverhampton Wanderers tưởng chừng đã giành được 1 điểm trước Arsenal khi Tolu Arokodare ghi bàn gỡ hòa sau pha phản lưới của thủ thành Sam Johnstone.
Tuy nhiên, một pha phản lưới khác của Yerson Mosquera đã khiến HLV Rob Edwards cảm thấy vô cùng tiếc nuối, không chỉ cho các cầu thủ mà còn cho các CĐV đã đến sân từ sớm để cổ vũ cho đội nhà.
“Các cầu thủ đã cống hiến tất cả những gì họ có. Chúng tôi cảm thấy rất tiếc vì kết quả khi cuối cùng chúng tôi vẫn thua. Đó là lý do tại sao Arsenal đứng ở vị trí cao, họ tìm ra cách để chiến thắng và chúng tôi cũng mắc sai lầm, góp phần giúp họ có 3 điểm, tôi nghĩ vậy. Tôi có thể viện lý do là vì phải làm khách tại Arsenal và nhiều lý do khác, nhưng cuối cùng chúng tôi đã thua,” Edwards chia sẻ sau trận thua Arsenal - CLB xuất chúng của thành London.
"Tôi rất tự hào về phần lớn những gì chúng tôi đã thể hiện, nhưng thật đau đớn.. Chúng tôi đã thua quá nhiều rồi nhưng tôi tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng để thay đổi tình thế. Các bạn có thể thấy trong trận đấu này, đội bóng này đang gắn kết và chiến đấu hết mình. Tôi cảm thấy rất tiếc cho các CĐV. Cảm ơn họ rất nhiều vì đã đến tận đây để cổ vũ đội bóng đến tận những phút cuối. Tôi cảm thấy xót xa vì lúc này sẽ rất khó khăn đối với họ," Edwards bày tỏ.
3 điểm có được trước Wolves giúp Arsenal tạm nới rộng khoảng cách với Man City cùng Aston Villa lần lượt lên thành 5 và 6 điểm trước khi hai đối thủ này ra sân. Theo lịch thi đấu, Man City sẽ chạm trán Crystal Palace trong khi Aston Villa đối đầu West Ham United.













