Tài năng trẻ 17 tuổi Rio Ngumoha vừa có một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi được HLV Arne Slot điền tên vào đội hình xuất phát của Liverpool trong cuộc đối đầu với Tottenham tại Ngoại hạng Anh.
Quyết định này được đưa ra sau khi anh gây ấn tượng mạnh trong chiến thắng 3-1 trước Wolves ở cúp FA trước đó.
Trận đấu tại Anfield khởi đầu hoàn hảo cho đội chủ nhà khi Dominik Szoboszlai lập một siêu phẩm đá phạt mở tỷ số ngay phút 18.
Trong hiệp một, cá nhân Ngumoha cũng tạo ra điểm nhấn với một tình huống ngã trong vòng cấm, nhưng trọng tài Chris Kavanagh đã từ chối thổi phạt đền – một quyết định được cựu danh thủ Jamie Carragher hoàn toàn đồng tình.
Sau hơn một giờ thi đấu đầy nỗ lực, sao trẻ người Anh rời sân nhường chỗ cho Hugo Ekitike. Tuy nhiên, kịch bản nghiệt ngã đã đến với "The Kop" khi Richarlison ghi bàn gỡ hòa ở phút 90, mang về 1 điểm quý giá cho cuộc chiến trụ hạng của Spurs.
Chia sẻ trên mạng xã hội sau trận hòa khiến hành trình cạnh tranh vé dự Champions League của Liverpool chậm lại, tuyển thủ đội trẻ Anh bày tỏ: "Thất vọng với kết quả ngày hôm nay nhưng tôi rất hạnh phúc khi có trận đá chính đầu tiên tại Ngoại hạng Anh. Chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".
Lý giải về quyết định táo bạo khi trao cơ hội cho sao mai 17 tuổi, HLV Arne Slot chia sẻ với đài BBC Radio 5 Live:
"Tôi đang có 12-13 cầu thủ duy trì phong độ tốt để mang lại những màn trình diễn xuất sắc, và Rio đang làm rất tốt điều đó nên việc để cậu ấy thi đấu là hoàn toàn hợp lý. Đây là sự kết hợp giữa việc sử dụng những người đang sung sức và tận dụng tối đa chất lượng mà họ mang lại".










