Rio: Lòng tự hào của anh ở đâu?

16:01 Thứ ba 12/06/2012

Trước khi trận đấu với Pháp chính thức khai cuộc, những câu hỏi: Roy đúng? Rio sai? FA đúng? “Kick It Out” sai? lại được đặt ra với người hâm mộ. Nhưng sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu, họ đã có thể hài lòng với màn trình điễn đậm chất Anh của HLV Roy Hodgson, nhưng có một vết gợn thật tiếc dành riêng cho Rio Ferdinand!

Bước vào hiệp hai của trận đấu, Rio đã viết trên trang mạng xã hội Twitter của của mình với những lời ca ngợi dành cho tiền vệ Nasri của Pháp, người đã có cú sút lạnh lùng xé toang mành lưới của Joe Hart, ghi bàn thắng gỡ hòa cho Pháp; ca ngợi sự xông xáo các tiền vệ và hậu vệ cánh của Pháp... Thật buồn khi nghe điều đó từ chính chàng hậu vệ mà tôi thật sự yêu mến của câu lạc bộ M.U và tuyển Anh.

Rio của tôi, có khi nào anh đặt câu hỏi rằng rằng nếu Roy chọn anh và loại Terry, anh sẽ phản ứng thế nào khi nghe Terry khen các đối thủ tuyển Anh trong một trận cầu được mong chờ của toàn dân tộc? Anh có còn là một người Anh?

 Nỗi thất vọng Rio Ferdinand khi không được gọi lên chơi cho ĐT Anh. Ảnh: Internet

Việc chọn thái độ phản ứng tiêu cực, nếu là một người trung lập và không phải là một người đang thật sự “hận” Roy vì không cho anh lên tuyển, khiến anh trở thành kẻ vô duyên nhất tại các kỳ EURO, có thật sự chính xác? Công bằng mà nói, Pháp đã kiểm soát thế trận tốt hơn đội tuyển quốc gia của anh, nhưng việc dành những lời khen ngợi có phần “thái quá” như vậy có phản ánh đúng con người anh? Chắc chắn là không!

Với những gì tôi biết về anh, tôi tin rằng anh đang cảm thấy nhớ tuyển Anh biết nhường nào. Thèm được là một nhân tố quan trọng nơi hàng phòng ngự hơn ai hết. Nhưng tôi không tin anh lại đi chọn cách nhớ mọi người bằng những điều không nên đáng có như vậy.

Anh biết không, khi hàng tiền vệ của Anh không có những nghệ sĩ mà phần đa là các chiến sĩ, những chiến binh phải chống đỡ những nghệ sĩ thực thụ của Pháp, thì những gì họ đã làm được trong trận đấu thật sự là rất đáng khen ngợi. Việc liên tiếp gặp “vận đen” khi hàng loạt chấn thương theo đuổi những con bài chiến thuật, việc lùm xùm của truyền thông đã khiến Roy lâm vào tình huống khó xử trước anh và báo giới. Truyền thông Anh là vậy. Vẫn là những nhận định khắt khe đối với những người người chèo lái con thuyền cho “Tam sư”.

Nhưng trên hết những điều anh đã viết, có bao giờ anh nghĩ rằng Roy đã đúng khi không chọn anh. Hãy biết chấp nhận sự thật rằng cặp trung vệ Terry, Lescott đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, riêng Lescott còn ghi dấu ấn bằng bàn thắng mở tỷ số đầy dũng mạnh đậm chất Anh. Bằng chứng và kết quả đó là chưa hài lòng sao anh?

Tôi không muốn trách anh về những gì anh đã làm, nhưng tôi không thấy một Rio trầm tính và bản lĩnh của M.U mà là một Rio “bực bội và tức tối”. Cái gai ghen tỵ đang khiến trái tim anh nhỏ máu. Tôi cũng như anh, ai cũng có một tinh thần dân tộc. Vậy hãy nhìn nhận rằng anh đã thật sự “LỚN” khi viết như vậy? Tin rằng anh sẽ trở lại và có được tình yêu của chúng tôi bằng tài năng được kiểm chứng! Những người yêu M.U luôn yêu anh - chàng Rio “bé nhỏ”!

(Bạn đọc: Nam Khánh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục