![]() |
| Ferdinand không quay lưng lại với tuyển Anh - Ảnh: AFP |
Trong thời gian qua, việc Ferdinand không được HLV Hodgson gọi vào tuyển Anh đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Dù tỏ ra rất thất vọng nhưng không vì thế mà cầu thủ của Manchester United quay lưng lại với tuyển Anh.
Ferdinand đã theo dõi trận đấu với tuyển Pháp vừa qua của đội nhà. Anh liên tục cập nhật tài khoản Twitter của mình với những lời động viên các đồng đội.
"Một điều mà tôi chắc chắn trong ngày hôm nay là chúng ta sẽ không thua. Tuyển Anh sẽ khiến người Pháp phải thất vọng", Ferdinand viết trên Twitter trước khi trận đấu diễn ra.
Ferdinand gửi lời chúc đến các đồng đội: "Chúc các cậu may mắn. Hãy khởi đầu bằng một chiến thắng đẹp và chúng ta sẽ vào đến bán kết". Sau khi Joleon Lescott ghi bàn cho tuyển Anh, Ferdinand đã tỏ ra rất vui mừng. "1-0, thật tuyệt Joleon", cầu thủ 33 tuổi cập nhật trạng thái.
Ferdinand cũng đã "mách nước" cho đội nhà: "Cứ tiếp tục chơi như vậy. Các hậu vệ tuyển Pháp có vẻ như phối hợp không tốt, hãy áp sát họ".
Nhận định về tuyển Pháp, cựu đội trưởng tuyển Anh viết: "Debuchy là cầu thủ tấn công tốt nhất trên sân. Nasri đã có một bàn thắng đẹp. Ribery cũng phần nào thể hiện được đẳng cấp".
Cuối cùng, trận đấu giữa Anh và Pháp kết thúc với tỷ số hòa 1-1 và Ferdinand cho rằng đó là một kết quả công bằng.















