Rickie Lambert: Đóa hoa nở muộn

13:40 Thứ hai 28/10/2013

Nằm ở vị trí còn cao hơn M.U và Everton, Southampton thực sự là một hiện tượng thú vị mùa này. Dejan Lovren, Victor Wanyama và Pablo Osvaldo – 3 cái tên phá kỉ lục chuyển nhượng của Southampton đã cập bến sân St Mary’s. Nhưng cái tên làm nên hiện tượng sắc đỏ tại giải ngoại hạng lại là “đóa hoa nở muộn” Rickie Lambert.

Cú đánh đầu mở tỉ số trong trận đấu vòng 9 của Southampton trước Fulham mới là pha làm bàn thứ 3 của cựu cầu thủ Blackpool mùa này. Năm nay đã 31 tuổi, Lambert chỉ được biết đến từ vài mùa giải gần đây thi đấu cho đội chủ sân St Mary’s.

Lambert tỏa sáng ở độ tuổi "xế chiều". Ảnh: Internet.

Sinh ra tại Merseyside, không ngạc nhiên khi Lambert cũng theo học tại lò đào tạo của Liverpool. Nhưng không như những tài năng khác của câu lạc bộ, cầu thủ sinh năm 1982 phải trải qua những sóng gió trong sự nghiệp (có lúc tưởng như Lambert phải giã từ quần đùi áo số).

Phải là một con người có nhiều nghị lực và kiên trì, Lambert không từ bỏ hi vọng và bám lấy trái bóng (từng phải đóng nắp hộp để trang trải tiền luyện tập). Cuối cùng mỗi nỗ lực không biết mệt mỏi của Lambert, The Saints đã cứu vớt sự nghiệp của Lambert năm 2009 với bản hợp đồng 1 triệu bảng. Tại sân St Mary’s, Lambert nhanh chóng khẳng định mình, anh chính là nhân tố góp phần vào chiến công “2 năm thăng 2 hạng” của Southampton. Ấn tượng hơn, chân sút cao 1m88 chính là cầu thủ đang sở hữu chuỗi bất bại lâu nhất trên chấm phạt đền (32 lần kể từ năm 2009).

Với việc trở thành “cứu tinh” cho Tam sư trong lần đầu lên tuyển, sự nghiệp chân sút 31 tuổi như bước lên tầm cao mới. Lambert là cầu thủ đang đạt độ chín về tài năng, dù muộn nhưng thời gian từng trải giúp anh trưởng thành về nhân cách, không kiêu ngạo hay nông nổi.

Một cầu thủ bóng đá sẽ chẳng bao giờ thành công nếu không biết ước mơ. Hãy dám mơ và thực hiện nó Lambert, và khi đó nước Anh sẽ đón chào đóa hoa rực rỡ trên cánh đồng bất tận.

(Bạn đọc: Andy)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục