Trong trận đấu đầu tiên kể từ khi chia tay huấn luyện viên Enzo Maresca, Chelsea đã tạo nên bất ngờ lớn khi cầm hòa Manchester City 1-1 ngay tại "thánh địa" Etihad.
Bàn thắng gỡ hòa quý như vàng ở những phút bù giờ của Enzo Fernandez ngoài việc mang về 1 điểm khích lệ cho "The Blues" dưới thời huấn luyện viên tạm quyền Calum McFarlan, còn giáng một đòn mạnh vào tham vọng đua vô địch của đội chủ nhà.
Tân binh Tijjani Reijnders đã đưa Manchester City vươn lên dẫn trước trong hiệp một. Tưởng chừng như 3 điểm đã nằm chắc trong tay thầy trò Pep Guardiola, tuy nhiên, sự lơ là ở những giây phút cuối cùng đã khiến thầy trò Pep Guardiola phải trả giá đắt.
Đáng báo động hơn, đây là lần thứ hai liên tiếp "The Citizens" đánh rơi điểm số sau trận hòa Sunderland cách đây ít ngày. Hiện tại, khoảng cách giữa thầy trò Pep Guardiola và đội đầu bảng Arsenal đã bị nới rộng lên thành 6 điểm.
Chia sẻ với Sky Sports về tình thế khó khăn hiện tại của đội nhà, tiền vệ Tijjani Reijnders vẫn giữ thái độ lạc quan và quyết tâm: "Chúng tôi cần tiếp tục nỗ lực không ngừng nghỉ. Toàn đội vẫn giữ vững niềm tin tuyệt đối rằng mình có thể lật ngược tình thế trong cuộc đua này. Trận đấu tiếp theo sẽ mang tính chất vô cùng quan trọng để chúng tôi trở lại quỹ đạo".
Áp lực đang đè nặng lên vai Manchester City khi đội chủ sân Etihad buộc phải tìm lại cảm giác chiến thắng ở cuộc đối đầu sắp tới với Brighton & Hove Albion, trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương.
Để tìm hiểu thêm về lịch sử CLB Man City, mời quý độc giả đọc qua bài viết chuyên sâu: Lịch sử Câu lạc bộ Manchester City: Triều đại Abu Dhabi với vị tướng lĩnh Pep Guardiola.












