Cựu danh thủ Jamie Redknapp đã không giấu được sự bức xúc khi chứng kiến Liverpool xử lý tình huống thay người một cách lúng túng trong trận thua 2-3 trước Bournemouth. Sự cố bắt nguồn từ việc Joe Gomez gặp chấn thương nặng sau pha va chạm với thủ môn Alisson Becker khi nỗ lực ngăn cản bàn mở tỷ số của Evanilson. Dù trung vệ người Anh không thể tiếp tục thi đấu, Liverpool lại mất quá nhiều thời gian để đưa Wataru Endo vào sân thế chỗ.
Phải đến phút thứ 35, tức là chín phút sau bàn thua đầu tiên và hai phút sau khi đội chủ nhà nhân đôi cách biệt, tiền vệ người Nhật Bản mới chính thức có mặt trên sân. Jamie Redknapp đặc biệt phẫn nộ khi thấy ban huấn luyện của Arne Slot dành quá nhiều thời gian để truyền đạt chiến thuật cho Endo thay vì ưu tiên việc đủ quân số.
Trên sóng truyền hình Sky Sports, Redknapp gay gắt nhận định: "Bạn có thể thấy đó là một pha va chạm mạnh. Sau đó, đội có bảy phút để thay người. Đây là cơ hội trong một tình huống đá phạt, nhưng Endo rõ ràng chưa sẵn sàng. Tôi không hiểu tại sao các bạn lại chấp nhận chơi với 10 người vào lúc này".
Ông cho rằng HLV Arne Slot cần hành động dứt khoát hơn thay vì nhồi nhét thông tin cho cầu thủ dự bị. Cựu danh thủ này nhấn mạnh: "Họ cứ mải hướng dẫn cậu ấy phải làm gì. Hãy cứ đưa cậu ấy vào sân đã, đừng lo lắng về việc truyền đạt hết thông tin ngay lúc đó, bạn có thể thủng lưới thêm".
Đáng chú ý, Redknapp còn chỉ ra một nguyên nhân khác khiến việc thay người bị trì hoãn. HLV Arne Slot đã yêu cầu Alisson đá bóng ra ngoài biên để tận dụng quyền thay người, nhưng thủ thành người Brazil lại phớt lờ và tiếp tục cuộc chơi.
Quyết định sai lầm này khiến Liverpool không thể đưa Endo vào sớm hơn, tạo điều kiện cho Alex Jimenez ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Bournemouth. Sự thiếu ăn ý giữa thủ môn và ban huấn luyện bị Redknapp coi là cách làm việc "nghiệp dư" không đáng có ở một đội bóng lớn.
Nếu độc giả muốn tìm hiểu về lịch sử Liverpool, có thể tham khảo bài viết Lịch sử Câu lạc bộ Liverpool – Từ kẻ lót đường đến biểu tượng bóng đá Anh.











