Redknapp mang… chó ra dọa cầu thủ ký hợp đồng

10:35 Thứ năm 10/10/2013

Harry Redknapp vừa tiết lộ một trong những thương vụ chuyển nhượng điên rồ nhất trong sự nghiệp của ông.

Trong cuốn tự truyện mới xuất bản của mình, Redknapp đã kể lại những thương vụ chuyển nhượng táo bạo mà ông thực hiện, nổi bật lên là câu chuyện ký hợp đồng với Amdy Faye từ Auxerre khi ông còn dẫn dắt Portsmouth.

Redknapp bắt đầu để ý đến Faye sau trận đấu giữa Auxerre và Arsenal ở mùa giải 2002-03. Sau đó, ông tìm cách liên hệ với người đại diện của Faye và vui mừng biết rằng tiền vệ này có sẵn trên thị trường.

Tuy nhiên, sau một tuần tập thử với Portsmouth, Faye bỗng dưng mất hút. Redknapp nghe nói anh ta muốn trở lại Pháp và lùng sục đi tìm, tìm đến cả triệu lần.

Cuối cùng, Redknapp cũng tìm thấy Faye. Tiền vệ này cho biết anh muốn về nhà, Redknapp ngăn lại: "Không, Amdy, cậu không thể về nhà. Cậu phải ký hợp đồng với Portsmouth đã. Hãy đi cùng tôi.

"Sau đó, tôi đưa anh ấy về nhà mình, anh ấy đã giật bắn mình và chết đứng như Từ Hải khi nghe thấy tiếng chó sủa. Faye không thích chó." Redknapp nhớ lại.

'Chúng không phải chó', tôi trấn an Faye. Chúng là bulldog, nửa chó, nửa bò. Nhưng nếu cậu định chạy trốn, chúng sẽ cắn nát mông cậu ra.

Faye sợ xanh mặt, chúng tôi phải đảm bảo với cậu ấy rằng những con chó đã bị nhốt lại dưới tầng hầm. Ngày hôm sau, Faye ký hợp đồng trị giá 1,5 triệu bảng với Portsmouth."

Tổng hợp | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục