Chiến thắng kịch tính 3-2 của Arsenal trước Bournemouth đã giúp Pháo thủ củng cố ngôi đầu bảng xếp hạng, nhưng quyết định nhân sự của HLV Mikel Arteta lại trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Cựu tiền vệ Jamie Redknapp, trong phần bình luận trên Sky Sports, đã thẳng thắn nhận định rằng chiến lược gia người Tây Ban Nha đang tỏ ra quá thận trọng khi không sử dụng Eberechi Eze, bản hợp đồng mùa hè đắt giá, dù chỉ là từ băng ghế dự bị.
Arsenal đã có một khởi đầu chuệch choạc khi Gabriel Magalhaes mắc sai lầm dẫn đến bàn thua sớm, nhưng chính trung vệ này đã chuộc lỗi bằng bàn gỡ hòa. Sang hiệp hai, Declan Rice tỏa sáng với cú đúp giúp Pháo thủ vươn lên dẫn trước 3-1, trước khi Junior Kroupi rút ngắn tỷ số cho Bournemouth. Trong bối cảnh đó, thay vì tung Eze vào sân để gia tăng sức ép, Arteta lại chọn Mikel Merino ở những phút cuối nhằm bảo toàn tỷ số.
Redknapp phân tích: “Họ đưa Mikel Merino vào sân ở cuối trận và Arteta không hề có ý định tung Eze hay Myles Lewis-Skelly vào để thắng 4-2 hay 5-2. Ông ấy suy nghĩ, ‘Tôi muốn giữ những gì mình đang có’, đó là kiểu huấn luyện của ông ấy, tôi không nghĩ Arteta sẽ chơi cởi mở đến mức đó”.
Thực tế, Eze đã không thi đấu phút nào kể từ ngày 23/12, khi anh đá chính ở Cúp Liên đoàn gặp Crystal Palace. Trong khi đó, huyền thoại Paul Merson lại tỏ ra ấn tượng với chiều sâu đội hình của Arsenal, so sánh sức mạnh này với thời kỳ hoàng kim của Manchester United dưới trướng Sir Alex Ferguson.
Merson cho rằng khả năng thay người và sự bền bỉ chính là vũ khí giúp Arsenal "nghiền nát" đối thủ, giống như cách họ đã làm trước Aston Villa và Bournemouth. Với chiến thắng này, Arsenal tạm thời nới rộng khoảng cách với Aston Villa lên 6 điểm, tạo áp lực lớn lên Manchester City trước trận gặp Chelsea.
Nếu bạn muốn hiểu sâu hơn về hành trình hình thành và phát triển của Arsenal, hãy đọc bài Lịch sử đội bóng Arsenal.












