Real nhận 'quả đắng' từ nước Đức

22:59 Thứ ba 29/01/2013

Kế hoạch chọn người thay thế thủ thành Iker Casillas về lâu về dài của Real vừa nhận phải một "gáo nước lạnh".

Việc thủ thành Iker Casillas dính chấn thương đúng vào thời điểm nhạy cảm của mùa giải 2012/13 đã khiến Real phải tất bật tìm kiếm người thay thế anh. Chẳng mất quá nhiều thời gian, Kền Kền Trắng đã tìm ra được một cái tên, Diego Lopez. Đây hoàn toàn không phải là một gương mặt xa lạ gì với sân Bernabeu bởi "lò" Castilla chính là nơi đã nuôi dưỡng tài năng của anh từ tấm bé. Thế nhưng, ở lần trở lại này, cựu thủ môn của Villarreal và Sevilla đã ở tuổi 31 và có lẽ việc chiêu mộ anh cũng chỉ là giải pháp tình thế của Nhà Trắng.

Một khi Casillas trở lại, chắc chắn vị trí của Diego Lopez sẽ chẳng có gì khác ngoài băng ghế dự bị. Nhưng chừng đó cũng chưa thể đảm bảo cho Real một hậu phương vững chắc về lâu về dài. Bởi "thánh Iker" lúc này cũng đã 31 tuổi và cũng chẳng ai dám chắc anh có học đòi theo người đồng nghiệp bên phía Barca, Victor Valdes nằng nặng đòi chia tay đội bóng mình đã gắn bó từ khi khởi nghiệp hay không. Đó là còn chưa kể tới mối "lương duyên" giữa đội trưởng của Real và "người đặc biệt" Jose Mourinho đã ít nhiều sứt mẻ trong quãng thời gian vừa qua.

Tài năng trẻ Marc-Andre ter Stegen

Tựu chung lại, nhiệm vụ quan trọng với các tuyển trạch viên của Real là phải tìm ra được một gương mặt hội tụ đủ hai yếu tố, trẻ và tài năng. Marc-Andre ter Stegen là một cái tên như thế. Mới 20 tuổi và tài năng đã được kiểm chứng trong màu áo của cả Borussia Monchengladbach lẫn ĐTQG Đức. Nếu gia nhập sân Bernabeu, Ter Stegen hoàn toàn có thể lấp đấy khoảng trống mà Casillas để lại.

Nhưng ngặt một nỗi, mọi thứ lại không chiều theo những tính toán của đội bóng Hoàng gia. Dù cảm thấy rất hứng thú khi được một đội bóng lớn như Real để mắt tới song Ter Stegen mới đây đã lên tiếng khẳng định, anh chưa hề có ý định sẽ chia tay sân Borussia Park.

Chưa dừng lại ở đó, tổng giám đốc của Gladbach, Max Eberl cũng lên tiếng "cự tuyệt" khả năng bán tài năng sáng giá của CLB cho đội bóng thành Madrid. "Real ư? Chẳng có nghĩa lý gì cả. Ter Stegen là một thủ môn tuyệt vời nên sẽ luôn có những tin đồn xung quanh chuyện đi hay ở của cậu ấy. Cậu ấy vẫn còn hợp đồng tới năm 2015 nên chúng tôi sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất cho cậu ấy".

Đồng quan điểm với người đồng hương Eberl, cựu HLV tuyển Đức, Berti Vogts cũng lên tiếng khuyên Ter Stegen tiếp tục ở lại Bundesliga. "Cậu ấy vẫn còn trẻ và cậu ấy nên ở lại Gladbach để tiếp tục phát triển tài năng của mình. Với cậu ấy, đó là một CLB hoàn hảo".
QQ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục