Real Madrid đã bị chỉ trích rất nhiều bởi lối chơi xấu xí, bạo lực và tiểu xảo mà các cầu thủ đã thể hiện trong mỗi cuộc chạm trán với Barca ở trận cầu “siêu kinh điển”, đặc biệt là ở trận tứ kết lượt đi. Nhiều người đã lên tiếng phê phán Real của Mourinho đã làm hủy hoại thanh danh của một đội bóng hoàng gia trong những lần đối đầu trực tiếp với đại kình địch xứ Catalan. Đó là những pha chặt chém “điên cuồng”, những trò tiểu xảo “hèn nhát” và những hành động không xứng với thanh danh của một đội bóng đại diện cho hoàng gia danh giá (điển hình là những hành động điên rồ của Pepe). Bước vào trận lượt về trên sân Nou Camp, Mourinho và các học trò đứng trước hai nhiệm vụ cực kỳ nặng nề: vừa phải đánh bại Barca, vừa phải lấy lại danh tiếng đã bị “hoen ố”. Real Madrid đã không thể hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, nhưng có thể coi họ đã làm tốt nhiệm vụ thứ 2 đề ra.
Thực sự sau trận đấu với Barca, nhiều người Madrid cảm thấy mãn nguyện, dù đội nhà bị loại. Real trên sân Nou Camp đêm thứ 4 là một Real mà có lẽ đa phần các CĐV đều mong muốn được chứng kiến, một Real chơi sòng phẳng tự tin, và trên cơ đội chủ nhà hùng mạnh. Hình ảnh mà Real đã thể hiện ở Nou Camp vừa qua khác hẳn so với cách đây một tuần tại Bernabeu. Họ nhập cuộc và thi đấu không phải với vị thế của đội cửa dưới. Họ dồn dập tấn công phủ đầu đối thủ, tràn lên phần sân của Barca với sự tự tin cao độ và không chút sợ hãi. Nếu may mắn hơn, dứt điểm chính xác hơn, có thể Real đã dẫn trước Barca khoảng 3 bàn khi mà hiệp một chưa trôi qua nửa hiệp đấu với những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ bởi Higuain và Ronaldo. Barca gần như đã bị “tê liệt” trước lối chơi đầy quyết tâm và áp sát của đội bóng áo trắng.
![]() |
Ronaldo và Real đã phần nào lấy lại hình ảnh của một đội bóng hoàng gia |
Một điều đáng khích lệ nữa ở chỗ những pha vào bóng truy cản của Real trận này quyết liệt nhưng mức độ thô bạo đã “giảm”, đa phần là hợp lệ và đã bới đi tính ăn thua chặt chém như những cuộc “đấu võ” đã từng xảy ra ở những trận siêu kinh điển trước đó (chiếc thẻ đỏ của Ramos chỉ là hệ quả của sự ức chế về mặt tâm lý từ cách điều khiển có vấn đề của trọng tài). Về mặt thế trận trên sân, Barca vẫn cầm bóng nhiều, nhưng Real mới là đội sở hữu những đợt tấn công sắc nét, nguy hiểm hơn. Real đã chứng tỏ, họ đủ sức đá sòng phẳng với Barca và một khi các siêu sao trên hàng tấn công Real chơi đúng sức mình, việc xuyên phá hàng phòng ngự Barca, tạo ra những cơ hội ghi bàn, và ghi bàn không phải là điều quá khó khăn. Thực tế, nếu như không có những nhận định sai lầm của trọng tài, Real đã ít nhất được hưởng hai quả đá 11m, và khi đó đội đi tiếp sẽ là Real chứ không phải Barca.
Một nét “đẹp” nữa mà Real đã thể hiện thông qua những phát ngôn của Mourinho sau trận đấu. Một thái độ rất nhã nhặn, hòa nhã, không kiểu “chợ búa” là điều có thể thấy qua những phát ngôn của chiến lược gia người Bồ. Tất nhiên đằng sau những lời nó đó vẫn ẩn chứa những điều “sâu cay” đậm chất Mourinho, nhưng những phát ngôn vừa qua đã khiến cho người nghe cảm thấy “dễ chịu” hơn hẳn.
Người hâm mộ đang hy vọng rằng, với những thay đổi theo chiều hướng tích cực mà Real đã thể hiện, những trận đối đầu Barca – Real trong tương lai sẽ càng xứng danh với cụm từ “siêu kinh điển” hơn, để khán giả có thể được thưởng thức những bữa tiệc bóng đá thực thụ, để được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bóng đá, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.