Real Madrid và hai trận “chung kết” của mùa giải

19:30 Thứ bảy 09/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Chiến thắng quan trọng trước chủ nhà Sevilla thuộc vòng đấu 34 La Liga tưởng chừng là liều thuốc bổ giúp Real thêm tự tin trong chuyến xa nhà tới thành phố Turin – Italia. Nhưng với thất bại 1-2 trước Juventus, người Madrid mới hiểu vượt qua chặng Tourmalet là không hề đơn giản.

Real Madrid của Ancelotti đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải. Hiện giờ, Los Blancos chỉ còn hai đấu trường để tìm kiếm danh hiệu nhưng đều gặp phải những bất lợi. La Liga thì xếp dưới kình địch Barca, còn Champions League gặp khó khăn ngay sau lượt đi bán kết.

Sự kỳ vọng vào các danh hiệu của Real khi mùa giải mới khởi tranh hoàn toàn có thể biến thành nỗi thất vọng sau hai trận đấu sắp tới. Rạng sáng 10/5 (giờ VN), Real sẽ tiếp đón đối thủ thuộc tốp 4 Valencia với nhiệm vụ buộc phải thắng để bám sát Barca trên BXH La Liga và tiếp tục nuôi hy vọng cho cuộc lật đổ.

Sau đó bốn ngày, rạng sáng 13/5, là trận lượt về bán kết Champions League tại Bernabeu với đại diện của Italia, kẻ đã đánh bại họ ở lượt đi. Hai trận chiến khó khăn trước các đối thủ khó chơi này đến với Real đúng vào thời điểm họ buộc phải thắng. Mất điểm trận nào đồng nghĩa giải đấu đó coi như chấm dứt với “Kền kền trắng”.

Với Valencia, từ khi dẫn dắt đội chủ sân Mestalla, HLV Nuno Santo đã làm hồi sinh thế lực “Bầy dơi” ở Liga. Không còn nữa hình ảnh một Valencia nhạt nhòa mất phương hướng như mùa giải trước với những xáo trộn liên tục trên băng ghế huấn luyện. Mùa này Santo đã chắp cánh cho “Bầy dơi” bay cao trên BXH với vị trí thứ 4.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha ưa thích sự đa dạng về chiến thuật nhưng luôn trung thành với triết lý đề cao phòng ngự. Từng là một thủ môn thời còn thi đấu, Nuno hiểu rõ phải làm thế nào để ngăn chặn hàng công đối phương. Thực tế, Real đã thất bại trước chính đối thủ này ở lượt đi, chỉ ghi được một bàn thắng từ chấm 11m của Ronaldo.

So với “Bầy dơi”, “Lão phu nhân” ở đẳng cấp hơn hẳn. Juventus là tập họp những chiến binh thiện chiến, từng trải ở môi trường bóng đá đỉnh cao. Chiến lược gia lão làng Massimiliano Allegri đã xây dựng cho Juve lối chơi chặt chẽ, khoa học, sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công đặc thù chất Ý nhưng cũng sẵn sàng chơi đôi công khi cần.

“Lão bà” thành Turin có những nhân tố đủ sức thay đổi lối chơi một cách linh hoạt tùy thuộc vào thế trận. Từ HLV Allegri có khả năng đọc trận đấu tốt để kịp thời ứng phó với những tình huống bất thường, đến các cầu thủ đẳng cấp, dày dạn kinh nghiệm và có thừa “đầu óc” để điều khiển trận đấu theo ý đồ.

Con đường từ giờ đến cuối mùa giải không cho phép Real sẩy chân. Với đoàn quân của Ancelotti, mỗi trận đấu đều là một trận chung kết, và 2 trận chung kết dễ gục ngã nhất lại cách nhau có 4 ngày. Có thể nói đó là khoảng thời gian “phán xét”, là khúc cua định mệnh đối với Kền kền. Nếu vượt qua được, người Madrid hoàn toàn có quyền hy vọng danh hiệu cũng như kết cục tươi đẹp vào cuối mùa, còn nếu không, các Madridista nên thất vọng đi là vừa.

(Bạn đọc: Cao Dương)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục