Với việc Real Madrid vượt qua qua CSKA Moscow để vào tứ kết Champions League và trước đó Barca cũng làm được điều tương tự trước đại diện đến từ nước Đức Bayer Leverkusen thì cả thế giới đang chờ đợi trận “El Clasico” của cả mùa giải 2011-2012 cực kỳ hấp dẫn ở phía trước.
Tại sao lại nói là El Clasico của cả mùa giải, vì mùa này Real và Barca đã chạm trán nhau tới 5 lần (2 trận tranh siêu cúp TBN, 2 tại Copa del Rey và 1 tại La Liga) và vẫn còn đó trận lượt về trong khuôn khổ La Liga trên sân Nou Camp của Barca vào ngày 22/4/2012. Ưu thế và chiến thắng trong những lần đối đầu đó thì hẳn ai cũng đã biết. Vậy, việc chờ đợi một kết quả của mùa giải tại sao phải là El Clasico tại Champions League? Để trả lời câu hỏi này chúng ta cùng phân tích đôi chút về mùa giải của cả hai câu lạc bộ được xem là mạnh nhất của lục địa già tại thời điểm hiện tại
![]() |
| Hình ảnh này liệu còn tái diễn mùa bóng năm nay? Ảnh: Internet. |
Mùa giải của Barca có lẽ đã “kết thúc” sớm hơn Real một nửa khi họ đã bỏ túi hai danh hiệu là siêu cúp TBN và cúp FIFA Club World Championship, cùng với đó là việc họ để chính đại kình địch Real bỏ xa tới 8 điểm trên bảng xếp hạng La Liga thì xem như cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia đã nằm ngoài tầm kiểm soát của họ khi mà giải đấu chỉ còn 11 vòng nữa, kể cả khi họ có chiến thắng Real ở trận lượt về thì cũng rất khó có việc Real sẽ để mất 5 điểm và Barca toàn thắng để bảo vệ ngôi vương tại giải đấu này. Khi mà Real đã rất lâu rồi chưa được nếm mùi “Vô địch quốc gia” (lần vô địch La Liga gần nhất là mùa 2007-2008). Nói thế để biết, danh hiệu vô địch La Liga chỉ chờ ngày về Bernabeu nữa mà thôi. Chính vì thế một danh hiệu để cân bằng 1-1 tạo nên thế chia đôi “thiên hạ” với Real ở mặt trận trong nước có lẽ là hạ Bilbao trong trận chung kết Copa del rey vào ngày 25/5 tới đây.
Còn với Real, thật khó để Jose Mourinho tạo nên một cú ăn ba cho Real như ông đã từng làm với Inter vì vẫn còn đó Barca luôn ngáng chân ông và các học trò. Tuy nhiên, có lẽ ông sẽ cố gắng giúp đội bóng hoàng gia “ăn hai” khi chức vô địch La Liga gần như nằm trong túi của Kền kền trắng và họ cũng đã lọt được vào vòng 8 đội mạnh nhất Champions League mùa giải năm này. Là đội bóng giàu thành tích nhất giải đấu C1 - Champions League với 9 lần nâng cao chiếc cúp danh giá này, nhưng lần gần nhất mà Real làm được điều này cũng đã… 10 năm (chiến thắng 2-1 trong trận chung kết trước Leverkusen mùa giải 2001-2002). Thật dễ hiểu các cầu thủ của Real đang khao khát danh hiệu này như thế nào khi họ vẫn đang được giới mộ điệu tung xưng là Dải thiên hà 2.0 của chủ tịch Frentino Perez.
![]() |
| Real Madrid Galaxy 2.0 có chấm dứt được “thập kỷ trắng” Châu Âu? Ảnh: Internet. |
Hãy cứ cho là Real đã vô địch La Liga và Barca sẽ lên ngôi tại Copa del Rey, vậy thì Champions League đang là trận chiến thực sự đối với họ.Với Barca là đội bóng lần đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch kể từ khi giải đấu đổi tên, với Real là chấm dứt một “thập kỷ trắng” Châu Âu. Chiến thắng và vinh quang, nó không chỉ là điều khẳng định ai mới là đội bóng hay nhất Tây Ban Nha mùa bóng năm nay, mà còn là danh dự, là niềm kiêu hãnh của những đế chế và những cái tôi tài năng lớn. Chẳng nhẽ Real cứ thua Barca mãi và Guardiola mới chỉ là Mr chiến thắng chứ không phải Mourinho, hay Ronaldo mãi vẫn chỉ xếp sau Messi trên đỉnh cao bóng đá?
Còn quá sớm để nói về điều đó bởi lẽ vẫn còn đó 6 đội bóng khác cùng lọt vào vào tứ kết và họ cũng không thiếu tham vọng, khát khao cũng như sức mạnh để đoạt lấy danh hiệu chỉ có một mà hai đại diện Tây Ban Nha đang hướng tới. Tuy nhiên, có một thực tế mà tất cả chúng ta đều nhận thấy đó là Real và Barca đang là hai đội bóng mạnh nhất và sở hữu nhiều ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá thế giới trên cả sân cỏ lẫn trên ghế ban huấn luyện. Thế nên thật không quá khi nghĩ một viễn cảnh thêm một lần “El Clasico” nữa tại Champions League sẽ xảy ra. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi và chờ đợi điều đó có xảy ra ở trận chung kết Champions League năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 19/5 trên SVĐ Allianz Arena ở thành phố Munich. Hãy cứ chờ xem!
(Bạn đọc: Hoàng Đinh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
















