Khởi đầu chương trình La Tribu trên Radio Marca là phát biểu đầy sức nặng của Roberto Gomez, khi ông lên án cách truyền thông đang đối xử với các cầu thủ Real Madrid.
“Bây giờ chỉ trích cầu thủ Real Madrid dễ như không vậy”, Gomez nói trong cuộc trò chuyện với Raul Varela, nhấn mạnh áp lực truyền thông mà nhiều ngôi sao của đội bóng áo trắng đang phải hứng chịu.
Gomez tỏ ra đặc biệt gay gắt trước sự thiếu công bằng nhắm vào những cầu thủ như Vinicius hoặc Valverde. Ông bức xúc: “Họ đang bị bôi nhọ một cách khủng khiếp… nào là không chịu chạy, nào là thiếu chuyên nghiệp…”. Theo ông, nhiều bình luận công khai đang tạo nên “một hình ảnh rất xấu” cho các cầu thủ.
Gomez cũng đề cập đến tranh cãi xoay quanh việc các cầu thủ bị cho là không thích xem các video chiến thuật dài vài phút do ban huấn luyện chuẩn bị. “Giờ thì hóa ra cầu thủ không thích video dài ba phút, phải rút xuống bốn mươi lăm giây”, ông chỉ trích, cho rằng câu chuyện này bị thổi phồng một cách “lố bịch” nhằm ám chỉ sự thiếu nỗ lực của các cầu thủ.
Dù những tranh luận thường nhắm vào phong độ cá nhân, Gomez nhắc lại rằng một dự án bóng đá luôn bắt đầu từ khu vực kỹ thuật. “Tình hình hiện tại là trách nhiệm của Xabi Alonso. Ông ấy là người chịu trách nhiệm chính”, ông khẳng định, tỏ ra ngạc nhiên khi một phần người hâm mộ lẫn truyền thông chỉ trích cầu thủ nhiều hơn cả HLV.
Theo Gomez, bầu không khí bất an đã xuất hiện trong nội bộ đội bóng nhiều tuần qua: “Ở Real Madrid, những nghi ngờ đã bắt đầu xuất hiện sau Club World Cup… Họ không hài lòng.”
Với ông, áp lực dành cho Xabi Alonso là rất rõ ràng: “Ông ấy phải vượt qua trận đấu ở Bilbao, phải chứng tỏ ở Bernabeu và rồi còn phải đối đầu Manchester City.”












