Chỉ trong vòng 4 ngày, Di Maria trải qua hai thái cực đối lập. Ở trận derby thành Madrid cuối tuần trước, tiền vệ người Argentina là tội đồ khi để mất bóng nguy hiểm, tạo điều kiện cho Diego Costa ghi bàn đem về chiến thắng cho Atletico. Tuy nhiên, Di Maria đã rất nhanh chóng sửa sai bằng màn trình diễn đẳng cấp ở Champions League, giúp Real hủy diệt Copenhagen.
Từ tội đồ thành người hùng
Bên cạnh cú đúp bằng chân trái, pha tạt bóng theo kiểu “quặt chân vịt” (Rabona) của Di Maria cho Ronaldo ghi bàn có thể được xem là một trong những khoảnh khắc ngẫu hứng nhất Champions League mùa này.
Không phải ngẫu nhiên mà Di Maria lại có sự lột xác khó tin đến vậy chỉ trong vòng ít ngày. Trước hết và quan trọng nhất là sự điều chỉnh chiến thuật của HLV Ancelotti. Ở trận thua Atletico, ông áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 cho Real, và kết quả cho thấy đây là một chiến lược sai lầm của HLV người Italy.
Chính vì vậy, trước một Copenhagen chơi với 2 tiền vệ phòng ngự đá ngay phía trên hàng thủ, Ancelotti đã cất nhạc trưởng Isco để chuyển sang sơ đồ 4-3-3, qua đó tập trung lối chơi vào hai cánh thay vì trung lộ. Và hai cầu thủ chạy cánh của ông là Ronaldo và Di Maria đã “cất cánh” với chiến thuật này, mà việc họ cùng lập cú đúp là bằng chứng sống động nhất.
Có nhiều bóng và được tin tưởng hơn, Di Maria đã cho thấy anh có thể làm gì một khi được vùng vẫy ở đúng vị trí. Tốc độ và khả năng xuyên phá của cựu cầu thủ Benfica đã làm khốn khổ hàng thủ của đội bóng Đan Mạch. Nếu các đồng đội của anh dứt điểm chính xác hơn, số lần kiến tạo thành bàn của Di Maria đã không dừng lại ở con số 1. Tiền vệ người Argentina đã phối hợp rất ăn ý với hai đối tác trên hàng công là Ronaldo và Benzema, qua đó tạo ra rất nhiều phương án tấn công cho Real.
Một trận đấu hoàn hảo với Di Maria trên cả khía cạnh phối hợp đồng đội lẫn cá nhân khi anh còn ghi 2 bàn thắng từ những pha dứt điểm đẳng cấp bằng chân trái sở trường. Không còn điều gì mà Di Maria chưa làm để người khác có thể phân vân rằng anh có phải là cầu thủ hay nhất trận hay không.
Không đáng phải dự bị cho Bale
Không ai có thể hình dung ra một Di Maria hoàn hảo đến vậy nếu biết rằng anh đã từng rất gần với cánh cửa rời sân Bernabeu khi Real mua được Gareth Bale. Di Maria chính là người phải chịu thiệt thòi nhất vì sự có mặt của cầu thủ người xứ Wales. Vì vậy, nếu như Di Maria quyết định làm như Oezil (ra đi vì sự có mặt của Isco) để được tôn trọng hơn thì anh cũng hoàn toàn được thông cảm. Nhưng không! Anh đã chọn cách can đảm và khó khăn nhất là ở lại để tranh giành vị trí với cầu thủ đắt giá nhất thế giới.
Và cho tới lúc này, có thể nói Di Maria đang là người chiến thắng. Trong lúc Di Maria tỏa sáng, Bale đang ở đâu? Bệnh viện! Nhưng trước khi tái phát chấn thương, cựu cầu thủ Tottenham đã có cơ hội để chứng tỏ giá trị của mình khi được vào sân trong hiệp 2 trận thua Atletico (thay chính Di Maria). Tuy vậy, những gì Bale làm được chỉ là những pha dốc bóng vô hại. Bale đã chứng tỏ rằng anh chẳng hơn gì Di Maria, cầu thủ có giá trị thấp hơn anh rất nhiều, ít nhất là cho tới lúc này.
Real không bỏ ra 100 triệu euro chỉ để làm đẹp băng ghế dự bị. Nhưng nếu Di Maria cứ đá như “lên đồng” thế này, họ sẽ phải cân nhắc phương án đó.
![]() |
| Di Maria (áo trắng) không đáng phải ngồi dự bị |
Từ tội đồ thành người hùng
Bên cạnh cú đúp bằng chân trái, pha tạt bóng theo kiểu “quặt chân vịt” (Rabona) của Di Maria cho Ronaldo ghi bàn có thể được xem là một trong những khoảnh khắc ngẫu hứng nhất Champions League mùa này.
Không phải ngẫu nhiên mà Di Maria lại có sự lột xác khó tin đến vậy chỉ trong vòng ít ngày. Trước hết và quan trọng nhất là sự điều chỉnh chiến thuật của HLV Ancelotti. Ở trận thua Atletico, ông áp dụng sơ đồ 4-2-3-1 cho Real, và kết quả cho thấy đây là một chiến lược sai lầm của HLV người Italy.
Chính vì vậy, trước một Copenhagen chơi với 2 tiền vệ phòng ngự đá ngay phía trên hàng thủ, Ancelotti đã cất nhạc trưởng Isco để chuyển sang sơ đồ 4-3-3, qua đó tập trung lối chơi vào hai cánh thay vì trung lộ. Và hai cầu thủ chạy cánh của ông là Ronaldo và Di Maria đã “cất cánh” với chiến thuật này, mà việc họ cùng lập cú đúp là bằng chứng sống động nhất.
Có nhiều bóng và được tin tưởng hơn, Di Maria đã cho thấy anh có thể làm gì một khi được vùng vẫy ở đúng vị trí. Tốc độ và khả năng xuyên phá của cựu cầu thủ Benfica đã làm khốn khổ hàng thủ của đội bóng Đan Mạch. Nếu các đồng đội của anh dứt điểm chính xác hơn, số lần kiến tạo thành bàn của Di Maria đã không dừng lại ở con số 1. Tiền vệ người Argentina đã phối hợp rất ăn ý với hai đối tác trên hàng công là Ronaldo và Benzema, qua đó tạo ra rất nhiều phương án tấn công cho Real.
Một trận đấu hoàn hảo với Di Maria trên cả khía cạnh phối hợp đồng đội lẫn cá nhân khi anh còn ghi 2 bàn thắng từ những pha dứt điểm đẳng cấp bằng chân trái sở trường. Không còn điều gì mà Di Maria chưa làm để người khác có thể phân vân rằng anh có phải là cầu thủ hay nhất trận hay không.
Không đáng phải dự bị cho Bale
Không ai có thể hình dung ra một Di Maria hoàn hảo đến vậy nếu biết rằng anh đã từng rất gần với cánh cửa rời sân Bernabeu khi Real mua được Gareth Bale. Di Maria chính là người phải chịu thiệt thòi nhất vì sự có mặt của cầu thủ người xứ Wales. Vì vậy, nếu như Di Maria quyết định làm như Oezil (ra đi vì sự có mặt của Isco) để được tôn trọng hơn thì anh cũng hoàn toàn được thông cảm. Nhưng không! Anh đã chọn cách can đảm và khó khăn nhất là ở lại để tranh giành vị trí với cầu thủ đắt giá nhất thế giới.
Và cho tới lúc này, có thể nói Di Maria đang là người chiến thắng. Trong lúc Di Maria tỏa sáng, Bale đang ở đâu? Bệnh viện! Nhưng trước khi tái phát chấn thương, cựu cầu thủ Tottenham đã có cơ hội để chứng tỏ giá trị của mình khi được vào sân trong hiệp 2 trận thua Atletico (thay chính Di Maria). Tuy vậy, những gì Bale làm được chỉ là những pha dốc bóng vô hại. Bale đã chứng tỏ rằng anh chẳng hơn gì Di Maria, cầu thủ có giá trị thấp hơn anh rất nhiều, ít nhất là cho tới lúc này.
Real không bỏ ra 100 triệu euro chỉ để làm đẹp băng ghế dự bị. Nhưng nếu Di Maria cứ đá như “lên đồng” thế này, họ sẽ phải cân nhắc phương án đó.
|
Vũ Mạnh |
00:00 30/11/-0001














