![]() |
Năm 2014 đánh dấu năm thi đấu vô cùng thành công của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi họ giành được nhiều danh hiệu cao quý như vô địch Siêu cúp châu Âu, Cúp nhà vua, FIFA Club Cup và đặc biệt là UEFA Champions League, qua đó hoàn thành giấc mơ Decima mà họ đã chờ đợi từ rất lâu. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian đứng trên đỉnh vinh quang thì hiện tại Real đang rơi vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng khi ở đấu trường quốc nội họ đã để đại kình địch Barca soán ngôi đầu BXH.
Với màn trình diễn vô cùng ấn tượng ở giai đoạn lượt đi La Liga, thì NHM đã có thể hy vọng ở mùa giải năm nay Real Madrid sẽ vô địch La Liga. Tuy nhiên, mọi thứ đã bắt đầu sụp đổ hoàn toàn vào năm 2015, người ta không còn thấy một “Kền kền trắng” bách chiến bách thắng mà thay vào đó là một “Kền kền” mệt mỏi, không còn sức chiến đấu.
Cụ thể, nếu như trước khi vòng đấu 25 La Liga diễn ra Real đang giữ khoảng cách khá an toàn với Barca, thì sau đó trận hòa đáng tiếc của Real trước Villarreal đã để đội bóng xứ Catalan rút ngắn điểm số xuống còn 2 điểm. Những tưởng sau trận hòa ấy, thầy trò HLV Ancelotti sẽ nhìn nhận lại lối chơi có mình để thi đấu tốt hơn ở vòng đấu tiếp theo. Tuy nhiên, Real lại tiếp tục cho thấy sự thất vọng khi để thua Atheltic Bilbao ở vòng 26 qua đó dâng ngôi đầu vào tay Barcelona.
Sự xuống cấp của Real Madrid thời gian qua, chịu ảnh hưởng khá nhiều từ việc những trụ cột gặp phải chấn thương như Ramos, James Rodriguez hay Luka Modric. Trong khi đó, việc bộ 3 Ronaldo, Bale và Benzema đang cho thấy sự xuống phong độ của mình đã ảnh hưởng khá nhiều vào sức công phá của “Kền kền trắng”. Hiện tại, Real đang thất thế trước đại kình địch Barca trong cuộc đua đến chức vô địch La Liga, khi trong khoảng thời gian qua đội chủ sân Nou Camp đang trình diễn một phong độ vô cùng ấn tượng với sự tỏa sáng của bộ ba Neymar–Messi– Suarez. Nếu không sớm lấy tại phong độ thì Real rất có thể sẽ trắng tay ở giải đấu trong nước, khi ở Cúp nhà vua họ cũng đã bị loại khỏi cuộc chơi.
Nếu như ở đấu trường La Liga, Real đã bộc lộ phong độ vô cùng tệ hại của mình thì ở đấu trường Champions League cũng không khả quan mấy. Cụ thể, đêm qua Real đã nhận thật bại ở trận lượt về vòng 1/8 trước Schalke trên ngay thánh địa Bernabeu với tỷ số 3-4. Tuy nhiên, ở lượt đi Real đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nên qua đó giúp Real lọt vào tứ kết với tổng tỷ số 5-4. Bước vào trận đấu này, với việc không còn gì để mất, Schalke đã không ngại chơi đôi công với Real Madrid và nếu may mắn hơn “Hoàng đế xanh” đã làm nên bất ngờ ngay trên sân Bernabeu. Với thất bại này, Schalke có thể rời Madrid với tư thế ngẫng cao đầu, trong khi đó Real tiếp tục lại cho thấy sự bất ổn của mình. Đây quả thật là hồi chuông đáng báo động cho thầy trò HLV Ancelotti.
Sau chiến thắng chung cuộc này của Real Madrid trước Schalke, người hâm mộ sẽ đặt ra dấu hỏi: Liệu Real có đủ sức để bảo vệ ngôi vô địch Champions League của mình hay không? Có thể thấy, nếu Real tiếp tục thi đấu chật vật như thế này thì rất khó để họ có thể bảo vệ thành công danh hiệu của mình. Real ở thời điểm hiện tại rất khác với Real ở mùa giải năm ngoái, nếu như ở mùa trước là một Real giàu khát khao chiến đấu, một đội bóng có thể thổi bay những vật cản phía trước bất cứ lúc nào thì hiện tại khát khao ấy đã giảm đi phần nào.
Tóm lại, Real Madrid đang đứng trước một mùa giải trắng tay nếu không sớm sửa những lỗi sai trong thời gian qua. Hiện, khoảng cách giữa Real và Barca chỉ là 1 điểm, “Kền kền trắng” hoàn toàn có thể đòi lại ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng La Liga. Trong khi đó, ở đấu trường Champions League vẫn còn nhiều thời gian để thầy trò HLV Ancelotti nhìn nhận lại lối chơi của mình nếu muốn bảo vệ thành công ngôi vị số một châu Âu.
(Bạn đọc Hữu Tín)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















