Real Madrid hiện tại: Con đại bàng tuổi 40

15:42 Thứ bảy 05/01/2013

Đại bàng là loài có tuổi thọ trung bình cao nhất trong họ hàng nhà chim. Chúng có thể sống tới 70 năm. Tuy nhiên, để đạt đến độ tuổi đó, chúng phải trải qua năm 40 tuổi đầy đau đớn. Vào năm đó, những móng vuốt dài và linh hoạt không còn đủ sức tóm giữ con mồi làm thức ăn. Chiếc mỏ dài và sắc nhọn trở nên cong yếu. Đôi cánh nặng nề và già cỗi, do bộ lông dày, trở nên dính chặt vào ngực và khiến cho chúng khó bay lượn. Vì thế, đại bàng chỉ còn hai sự lựa chọn: chết hoặc trải qua một quá trình thay đổi đau đớn kéo dài 150 ngày.

Quá trình này đòi hỏi đại bàng bay lên đỉnh núi và ngồi trên tổ của mình. Tại đây đại bàng sẽ đập mỏ vào đá cho đến khi mỏ gãy rời. Sau khi mỏ gãy, đại bàng sẽ đợi cho mỏ mới mọc ra rồi sau đó bẻ gãy hết các móng vuốt của mình. Khi những móng vuốt mới mọc lại, đại bàng bắt đầu nhổ hết những chiếc lông cũ già cỗi.

Và sau 5 tháng, đại bàng lại có thể tiếp tục những chuyến bay lượn tuyệt vời của sự hồi sinh và sống thêm 30 năm nữa.

Ronaldo và đồng đội cần tìm lại chính mình. Ảnh: Internet.

Real của José Mourinho bây giờ cũng giống như con đại bàng bước vào tuổi 40. Đội bóng của ông không còn bùng nổ như mùa giải năm ngoái. Hàng thủ của họ luôn trong tình trạng thiếu tập trung, không có sự bọc lót cho nhau. Đã thế, hàng công "khủng" nhất châu Âu ngày nào giờ không còn đạt hiệu quả cao để bù lại lỗi lầm cho hàng thủ. Những Ronaldo, Higuain, Mesut Ozil vẫn chưa tìm lại được cảm hứng chơi bóng tốt nhất.

Đó là những câu chuyện của chuyên môn. Bề lề của Real cũng lùm xùm không kém. Kẻ đang “buồn”, người đòi ra đi. Kẻ thiếu tinh thần thi đấu, người chia bè chia hội trong phòng thay đồ. Tất cả điều đó chỉ đem đến những kết quả tồi tệ mà tất cả đều đã thấy. Những mùa giải trước, Bacra có thống trị đến mấy cũng phải e dè khi Real luôn phả hơi nóng. Mùa giải năm nay, vị trí thứ 2 còn xa vời, chưa nói việc đòi lại ngôi đầu.

Và Mourinho đã làm gì. Ông thể hiện quyền lực bằng cách trảm trung vệ Ramos. Sau đó đến lượt công thần Casillas phải ngồi dự bị. Lý do là để lập lại trật tự nhằm đưa đội bóng vào ổn định.Tuy nhiên, có vẻ như quá trình “150 ngày” vẫn chưa đem lại cho Real một bộ mặt mới mà bằng chứng là trận thua trước Malaga ở vòng 17 vừa qua.

Những xích mích bên lề có vẻ đã tạm lắng. Giờ đây, điều mà Roanldo và đồng đội cần là niềm tin của cổ động viên, là chất xúc tác của lòng kiêu hãnh và truyền thống đội bóng. Chủ nhật tới, họ sẽ gặp Real Sociedad. Đó là cơ hội chứng minh cho sự trở lại.

(Bạn đọc: Nguyễn Ngọc Thiệu)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục