![]() |
Lại sắp có "kinh điển" - Ảnh Getty |
Phát ngán với "Kinh điển"?
So với thời điểm trước serie 4 trận "Kinh điển" trong 20 ngày hồi cuối mùa trước, hay trước trận "Kinh điển" ở Bernabeu hồi tháng 12/2011, bầu không khí chờ đón 2 trận "Kinh điển" sắp tới có vẻ hơi thiếu phần rộn ràng và háo hức. Không biết vì hai trận "Kinh điển" sắp tới là các trận đấu Cúp Nhà Vua, giải đấu ít danh giá nhất trong số các giải đấu mà Real Madrid và Barca đang ganh đua? Hay vì người ta đã "bội thực" với "Kinh điển" rồi?
Nếu các khán giả có cảm thấy "bội thực" thật, thì cũng chẳng có gì lạ. Trận lượt đi sẽ diễn ra vào ngày 18/1 tới đây đã là trận "Kinh điển" thứ... 9 trong vòng chưa đầy một năm rưỡi từ ngày Mourinho có trận đấu chính thức đầu tiên trên băng ghế huấn luyện của Real Madrid. Món ăn ngon mấy mà ăn liên tục rồi cũng chán. Chưa kể các trận "Kinh điển" giữa Pep-Barca và Mou-Madrid nếu mà là món ăn thì không được "ngon" cho lắm. Hoặc là Barca tỏ ra quá vượt trội so với Real Madrid. Hoặc là Madrid đá quá rắn, rồi hai đội giở đủ "ngón nghề" ra để đối phó với nhau. Chưa kể còn vô số những cảnh chướng mắt ngoài sân nữa. Với những người từng được thưởng thức những trận "Kinh điển" đúng nghĩa, nghĩ tới các trận đấu sắp tới thậm chí còn có thể khiến họ... rùng mình.
Kịch bản nào, toan tính nào?
Khán giả mà còn mệt mỏi thế, hai HLV Guardiola và Mourinho chắc còn mệt nữa. Mà thực tế, chính Guardiola dù cho rằng việc Real Madrid và Barca liên tục gặp nhau là bình thường cũng phải thừa nhận việc phải tham gia quá nhiều trận "Kinh điển" trong một thời gian ngắn đã khiến ông cảm thấy mệt mỏi. Mourinho tới giờ vẫn chưa thấy phát biểu cảm tưởng, nhưng một người luôn ở thế bám đuổi đối thủ như ông chắc hẳn còn mệt mỏi hơn. Madrid của ông đã thua Barca nhiều tới mức mỗi trận thua ở "Kinh điển" sắp tới, nếu xảy ra, sẽ giống như một "tội lỗi" mà ông và các học trò gây ra cho các Madridista. Thế cho nên, trong khi Pep, về lý thuyết, được quyền "buông" Cúp Nhà Vua với lý do tập trung cho Liga và Champions League, thì Mou sẽ phải cố mà thắng từng trận, tất cả các trận.
Nhưng đó chỉ là lý thuyết thôi. Thực tế, chẳng ai dám buông cả. Hai trận "Kinh điển" sắp tới có thể là những trận "Kinh điển" ít danh giá nhất, do chỉ là các trận tứ kết Cúp Nhà Vua, nhưng kết quả của chúng có thể có tác động to lớn lên những trận "Kinh điển" danh giá hơn. Nếu Real Madrid lại thua, sợ rằng họ sẽ bị... trầm cảm mất, và như thế, cả lợi thế là khoảng cách 5 điểm ở Liga e rằng họ cũng chẳng giữ được. Còn nếu Barca thua, thì không cần biết họ có buông hay không, người Madrid chắc chắn sẽ ăn mừng rầm rộ như thể họ vừa đặt dấu chấm hết cho chu kỳ thành công của người Catalunya. Tất nhiên, những "chiêu trò" kiểu này chỉ có tác động trong thời gian ngắn, nhưng hiệu ứng tinh thần từ những chiến thắng ấy chắc chắn còn tồn tại lâu. Mà cái thua lớn nhất của Madrid ở "Kinh điển" vốn là cái thua về tinh thần.
Quan trọng hay không quan trọng? Quan trọng tới đâu? Nên đầu tư bao nhiêu công sức? Những rủi ro nào cần phải lường trước?... Quá nhiều câu hỏi cho Mou và Pep trước những trận đấu mà nếu đối thủ là một cái tên khác, họ có thể "buông" một cách nhẹ nhàng nếu cảm thấy cần phải tập trung sức lực cho những nhiệm vụ khác quan trọng hơn. Hay giá ở nơi khác, Anh chẳng hạn, Mou hay Pep cứ làm theo Wenger và Ferguson là cho các cầu thủ trẻ thi thố ở những sân chơi phụ, không thành công thì cũng thành nhân. Nói không thể đùa với "Kinh điển" là thế đấy!
|
Việt Cường |
00:00 30/11/-0001