Hồi sinh trước bờ vực thẳm
Chủ ý hay ngẫu nhiên, Real đã hồi sinh bằng cách tự mình “phế” đi một hạt nhân trụ cột của đội bóng – Ilker Casillas. Lịch sử Real có lẽ chỉ nên xếp người đội trưởng này vào trong hàng ngũ Galaticos 1.0 khi anh sánh vai cùng những bậc tiền bối của Madrid. Với dải ngân hà 2.0 , anh không có vai trò định hướng mà có lẽ chỉ thành vật cản ngăn bước tiến của toàn đội.
Đội chủ sân Bernabeu đã bị Barcelona loại khỏi cuộc đua tại giải quốc nội bởi những bất ổn nội bộ triền miên hồi đầu mùa. Cũng may, Real đã kịp vùng lên trước khi quá muộn để cứu lấy nguy cơ về một mùa giải trắng tay đang hiển hiện. 2 cái tát giành cho đại kình địch, loại Man Utd tại Champions League, tất cả được Real thực hiện chỉ vỏn vẹn trong vòng chưa đầy 2 tuần.
![]() |
| Giành Decima chứ, Real? Ảnh: Internet. |
Nhìn lại chặng đường đã qua tại Champions League, người ta thấy thầy trò Jose Mourinho đã chết hụt không ít lần. Ở vòng đấu bảng, họ chỉ đi tiếp với tư cách đội đứng thứ nhì. Tại vòng 16 đội, họ thêm một lần nữa thoát hiểm trước Manchester United ngay tại Old Trafford nhờ chiếc thẻ đỏ gây nhiều tranh cãi của vị trọng tài người Thổ.
Sau lễ bốc thăm chia cặp tại vòng tứ kết, người Madrid thêm một lần nữa tự cho phép mình mỉm cười khi đối thủ của họ là Galatasaray – đội bóng được đánh giá yếu nhất so với phần còn lại. Thực tế đã chứng minh điều này, Didier Drogba hay Wesley Sneijder – những ngôi sao một thời đã không thể giúp đại diện đến từ TNK làm nên bất ngờ tại Bernabeu. Cách biệt 3 bàn chỉ khiến cho trận lượt về tại chảo lửa Istanbul thêm một lần trở thành cuộc hội ngộ của những cố nhân. Dường như số phận đang lựa chọn Real Madird khi may mắn luôn đứng về phía họ cho đến thời điểm hiện tại!
Dĩ nhiên không thể phủ nhận vai trò của các cầu thủ Real cũng như tài năng của Mourinho khi họ biết cách nắm lấy những cơ hội và tận dụng nó một cách triệt để. Sự hiệu quả chính là điều thấy rõ nhất ở Real vào giai đoạn này. Hiệu quả cả trong phòng ngự lẫn tấn công, hiệu quả trong cách gạt bỏ những bất đồng sang một bên để hướng tới mục tiêu trước mắt. Đằng sau tất cả những điều này, chắc chắn có bàn tay của vị chủ tịch Nhà Trắng – Florentino Perez bởi lẽ với sức của một mình Mourinho, ông không thể nào thực hiện nổi với một đội bóng giàu tính “quyền lực” như Real. Điều đó cho thấy đội chủ sân Bernabeu đang có được sự đồng lòng, nhất trí ở cả khâu thượng tầng.
Câu chuyện về kỷ lục
Real hiện đang nắm giữ kỷ lục về số lần vô địch tại Champions League. Nếu đăng quang thêm một lần nữa họ sẽ càng củng cố ngôi vị độc tôn tại đấu trường lâu năm và hoàn tất cú Decima như mong đợi.
Với Mourinho, chỉ cần cùng Real lên ngôi tại sân Wembley vào tháng Năm tới, ông sẽ trở thành người đầu tiên vô địch Champions League tại 3 giải đấu khác nhau.
Kỷ lục này sẽ khiến ông tỏ ra vượt lên trên so với những bậc thầy đi trước như Alex Ferguson , Ancelotti… Pep Guardiola hay Villas Boas càng không thể đem ra so sánh. HLV người Bồ từng tuyên bố rằng không nhất thiết phải giành Champions League nhưng đứng trước cơ hội lịch sử này chắc chắn Người đặc biệt sẽ không thể nào làm ngơ. Hơn nữa, “Vua Midas”của bóng đá đương đại không thể chỉ rời Bernabeu vào mùa hè tới với vỏn vẹn 1 Liga, 1 hoặc 2 cúp Nhà vua.
Trên thế giới , kỷ lục thường được sản sinh từ những đỉnh cao chói lòa hoặc cũng có thể ngay ở bên bờ vực thẳm, kỳ tích sẽ lại xuất hiện và có thể điều này đúng với Real Madrid, với Mourinho!
(Bạn đọc: Phạm Hoàng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















