Những người hâm mộ Real Madrid khao khát được chứng kiến diện mạo thực sự của đội bóng dưới bàn tay nhào nặn của Jose Mourinho có lẽ sẽ phải kiên nhẫn thêm một thời gian nữa.
Trận giao hữu diễn ra trên đất Áo đối đầu với Fiorentina vừa qua mang lại rất ít giá trị tham khảo về mặt chuyên môn, bởi một thực tế hiển nhiên: đội hình mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha tung ra sân thiếu vắng gần như toàn bộ những quân bài chủ chốt.
Khi những cái tên được kỳ vọng sẽ tạo nên bộ khung "siêu đẳng" cho mùa giải mới như Kylian Mbappe, Vinicius Jr, Jude Bellingham vẫn chưa góp mặt. Real Madrid tại Áo chỉ là một phiên bản thử nghiệm mang tính chắp vá.
Nhìn vào danh sách những nhân tố vắng mặt, người ta không khỏi đặt ra một câu hỏi hóc búa về khả năng dung hòa nhân sự của Mourinho. Với sự góp mặt của dàn sao thượng thặng bao gồm Bernardo Silva, Cucurella, Tchouaméni, Konate, Rudiger và hai cái tên mới được liên kết thường xuyên với CLB là Diomande cùng Rodri, việc sắp xếp tất cả họ vào một đội hình xuất phát dường như là một nhiệm vụ bất khả thi.
Dù về mặt lý thuyết, tất cả đều đủ đẳng cấp để đá chính, nhưng sự chật chội này sẽ buộc Mourinho phải đưa ra những quyết định tàn nhẫn trên băng ghế chỉ đạo.
Trong trận đấu với Fiorentina, những người hiếm hoi có cơ hội thể hiện mình trong mắt Mourinho là Federico Valverde và Denzel Dumfries. Đáng chú ý, hậu vệ người Hà Lan Dumfries đã được bố trí chơi ở khu vực trung tuyến thay vì vị trí hậu vệ phải sở trường.
Đây có thể là một tín hiệu cho thấy Mourinho đang cân nhắc những phương án chiến thuật mới lạ cho hành lang cánh, nhất là khi ông vẫn đang sở hữu Trent Alexander-Arnold – một cầu thủ có khả năng chuyền bóng thượng thặng nhưng vị thế đá chính vẫn còn là một dấu hỏi lớn.
Điểm sáng hiếm hoi trong trận cầu này chính là Endrick, người đã để lại dấu ấn với một bàn thắng đẹp mắt. Tuy nhiên, tương lai của tài năng trẻ người Brazil tại Bernabeu lại đang trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.
Sự xuất hiện của tân binh Carlos Espi – mẫu tiền đạo số 9 truyền thống mà Madrid đang khao khát – có thể đẩy Endrick vào một kịch bản phải rời đi theo dạng cho mượn một lần nữa để tích lũy kinh nghiệm.
Đối với Carlos Espi, màn ra mắt của anh diễn ra khá mờ nhạt. Nguyên nhân một phần đến từ sự thiếu kết nối trong lối chơi tập thể, điển hình là tình huống Espi thực hiện một pha di chuyển không bóng thông minh nhưng Eduardo Camavinga đã không thể (hoặc không muốn) thực hiện đường chuyền quyết định.
Sự thiếu ăn ý này là điều mà những cầu thủ có nhãn quan sắc bén như Arda Guler chắc chắn sẽ làm tốt hơn nếu có mặt trên sân.
Về phần Guler, ngôi sao trẻ người Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đứng trước một tương lai không chắc chắn về suất đá chính. Dù có những tin đồn về việc Mourinho từng muốn đưa anh về Fenerbahce, nhưng thực tế sân cỏ ở mùa giải trước cho thấy sự kết hợp giữa uler và Jude Bellingham vẫn chưa đạt được độ nhịp nhàng cần thiết.
Tương tự, những cái tên như Alvaro Carreras hay Camavinga dường như đang tụt lại phía sau trong cuộc đua giành vị trí chính thức dưới thời "Người đặc biệt".
Diễn biến trận đấu với Fiorentina cũng phơi bày những vấn đề về sự ổn định của Real Madrid. Đội bóng đã thi đấu theo biểu đồ đi xuống: khởi đầu đầy hứng khởi nhưng càng về sau càng thiếu sức sống. Thủ thành Andriy Lunin gần như không phải chạm bóng cho đến khi phải nhận bàn thua đầu tiên, và trong suốt hiệp hai, hỏa lực của Madrid gần như vô hại trước khung thành đối phương.
Tóm lại, chuyến du đấu tại Áo chưa thể giúp giới chuyên môn giải mã được lối chơi mà Jose Mourinho sẽ áp dụng cho Real Madrid. Những câu hỏi về việc ai đi, ai ở, hay bản hợp đồng nào sẽ tiếp tục cập bến vẫn còn đang bỏ ngỏ. "Real Madrid thực sự" vẫn còn đang ẩn mình sau những kỳ nghỉ của các ngôi sao.














