Theo phóng viên uy tín Ramon Alvarez de Mon, Real Madrid đã xác định Rodri là cái tên hoàn hảo nhất để lấp vào khoảng trống mênh mông mà Toni Kroos và Luka Modric để lại, xếp trên cả những Enzo Fernandez hay Vitinha. Tuy nhiên, thương vụ này buộc Los Blancos phải phá vỡ quy tắc "bất di bất dịch" của họ.
Trong 5 năm gần đây, Real chỉ tập trung vào hai dạng cầu thủ là siêu sao miễn phí ở đỉnh cao phong độ (như Mbappe, Rudiger, Alaba) hoặc những tài năng trẻ đắt giá có tiềm năng lớn (như Bellingham, Huijsen). Rodri không thuộc cả hai nhóm này. Anh đã 29 tuổi và Man City chắc chắn không để anh ra đi miễn phí dù hợp đồng còn đến năm 2027.
Mức giá được ước tính cho thương vụ này rơi vào khoảng 50 triệu euro (40 triệu bảng). Đây được xem là một "món hời" cho một Quả bóng Vàng, nhưng lại là một khoản chi hiếm hoi của Real cho một cầu thủ sắp bước sang tuổi 30.
Rào cản lớn nhất hiện tại chính là hồ sơ chấn thương của Rodri. Sau chấn thương ACL nghiêm trọng năm 2024, tiền vệ người Tây Ban Nha đang chật vật tìm lại phong độ đỉnh cao và mới chỉ đá chính 11 trận tại Ngoại hạng Anh mùa này. Nguồn tin từ Tây Ban Nha khẳng định, Real Madrid sẽ theo dõi sát sao tình trạng thể lực của Rodri trước thềm World Cup trước khi chính thức xuống tiền.
Nếu Rodri chứng minh được mình đã hoàn toàn bình phục, 50 triệu euro sẽ là cái giá quá rẻ để Real Madrid sở hữu "tiền vệ xuất sắc nhất thế giới" một thời, đồng thời giáng một đòn mạnh vào đối thủ đầy duyên nợ Man City tại Champions League.
Nếu độc giả quan tâm đến Champions League, có thể tham khảo bài viết Lịch sử UEFA Champions League: Hào quang bất tận của bóng đá châu Âu.














