Real: Hãy tự trách mình

19:20 Thứ năm 26/01/2012

Với những diễn biến trên sân, Real hoàn toàn có thể thắng tại Nou Camp, song thầy trò HLV Jose Mourinho đã tự đánh mất đi cơ hội bảo vệ thành công chức vô địch.

Dứt điểm kém cỏi

Thất bại ở trận lượt đi khiến Real không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc lựa chọn lối chơi tấn công tổng lực. Nhưng ít ai ngờ được Kền kền trắng lại tạo được sức ép lớn đến như vậy lên khung thành của Pinto. Có điều sự vô duyên của các tiền đạo đã không thể mang lại lợi thế cho Real. Trong 10 phút đầu tiên, Real có tới 3 cơ hội ghi bàn, rõ rệt nhất là pha đối mặt của Higuain ngay ở giây thứ 23, song trên bảng điện tư vẫn chỉ là hai số 0 tròn trĩnh.

Higuain bỏ lỡ nhiều cơ hội trong trận này

Thay đổi lớn nhất của Mourinho trong trận đấu này là việc đưa Kaka và Ozil vào sân ngay từ đầu. Bộ ba Ronaldo – Kaka – Ozil sẽ đảm nhận nhiệm vụ con thoi, khuấy đảo, tạo nên sự đột biến trong mỗi pha tấn công Real. Phong độ của Ozil là điểm sáng nhất trong sơ đồ chiến thuật của “người đặc biệt”. Tiền vệ người Đức thường xuyên cầm bóng đột phá khiến các hậu vệ của Barca nhiều phen khốn đốn. Đến cả thủ thành Pinto cũng phải đứng như trời trồng nhìn bóng đập trúng xà ngang trong tình huống Ozil sút xa. Dù không ghi được bàn nào, nhưng anh cũng đã kiến tạo giúp Ronaldo lập công ở hiệp 2.

Lối chơi tiki-taka của Barca gần như bị hóa giải trong 45 phút đầu tiên khi Real chơi áp sát ngay từ giữa sân. Cùng với việc Iniesta bị chấn thương phải rời sân, Barca gần như triển khai tấn công bên cánh phải, nơi Alves dâng cao như một tiền vệ cánh. Việc dồn quá nhiều cầu thủ phòng ngự vào hướng tấn công chủ lực của Barca đã khiến Real phải trả giá. Arbeloa đã bỏ quên Pedro (vào sân thay Iniesta) để tiền đạo 24 tuổi này băng xuống sút tung lưới Casillas. Và trước khi hiệp 1 kết thúc, Alves lại bắt Casillas vào gôn nhặt bóng thêm một lần nữa bằng cú sút xa không thể cản phá.

Nhiệm vụ bất khả thi

Để thủng lưới 2 bàn trong hiệp 1 đồng nghĩa với việc Real phải ghi 3 bàn mới có thể đi tiếp. Biết là khó khăn nhưng các cầu thủ Real đã chơi 45 phút còn lại bằng tất cả sự tự tôn của mình. Phút 53, bóng được đưa vào lưới Barca khi Ramos dứt điểm từ quả đá phạt của Xabi Alonso. Thế nhưng, trọng tài không công nhận vì cho rằng Ramos trước đó đã phạm lỗi với Alves.

Bất chấp cách điều khiến “có vấn đề” của trọng tài Teixeira, Real vẫn nỗ lực tổ chức từng đợt tấn công. Phút 68, cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu – Ozil – chọc khe thông minh cho Ronaldo và CR7 rất nhanh nhẹn vượt qua Pinto để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Hy vọng được nhen nhóm và chỉ 4 phút sau, Benzema (cầu thủ vào thay người) đã gỡ hòa từ một sai lầm của Pique.

Đến lúc này, đội chủ nhà mới lo lắng thực sự bởi chỉ cần thua thêm 1 bàn nữa, họ sẽ bị loại. Tuy vậy, điều tồi tệ đó đã không xảy ra dù Barca đã phải rất vất vả mới giữ nguyên được tỷ số 2-2 cho đến hết trận.

Thua trận, Real chỉ có thể tự trách mình bởi lẽ họ đã có một trận đấu hết sức xuất sắc. Chỉ có điều trong hiệp 1 các chân sút của Real đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.

Ngọc Duy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục