Kể từ thất bại 1-2 ở trận lượt đi tứ kết cúp nhà Vua trên sân Bernabeu, hệ thống tấn công của Mourinho bắt đầu có sự chuyển biến. Thay vì sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc, chiến lược gia người Bồ bắt đầu có những sự cách tân nơi tuyến giữa. Sự có mặt của Ozil, Kaka không chỉ giúp tuyến giữa chơi uyển chuyển hơn mà thực tế những phương án tấn công của “kền kền” cũng ngày một đa dạng. Và đây thực sự được coi là thứ vũ khí đáng sợ giúp Real vượt mặt Barca trong hành trình còn lại tại La Liga.
Bước vào trận tiếp đón Zaragoza, “người đặc biệt” tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi Ozil, Kaka trên hàng tấn công. Với sự có mặt của 2 “số 10” nơi tuyến giữa, những đợt lên bóng của đội bóng Hoàng gia tiếp tục cho thấy sự đa dạng với những miếng đánh biên cũng như bài phối hợp trung lộ. Không chỉ Kaka thường xuyên dâng cao chơi như một tiền đạo ảo tạo điều kiện cho Benzema, Ronaldo di chuyển rộng mà sự sáng tạo của tuyển thủ Đức, Ozil, cũng liên tục pha vỡ hệ thống phòng ngự số đông bên phía đội khách.
Thực tế, kể từ sau bàn thua sớm ở phút thứ 11, “bộ tứ” Ronaldo, Ozil, Benzema, Kaka đã liên tục tạo ra sức ép bên phần sân đội khách. Với tỷ lệ cầm bóng lên tới 72%, chủ yếu bên phần sân Zaragoza cùng hơn 20 pha dứt điểm, việc thầy trò HLV Mourinho có màn ngược dòng ấn tượng để củng cố ngôi vị đầu bảng La Liga là điều không quá bất ngờ. Không chỉ Kaka tỏa sáng trong vai trò ngôi sao tự do với bàn san bằng cách biệt mà Ozil cũng cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của “vua kiến tạo” sau khoảng thời gian bị đầy ải trên băng ghế dự bị.
Dẫu vậy dấu ấn đậm nét nhất của tuyển thủ Đức ở màn ngược dòng trước Zaragoza chỉ được thực hiện ở hiệp 2 trận đấu này. Ngoài pha kiến tạo như đặt cho CR7 ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, Ozil còn trực tiếp ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà với cú sút quyết đoàn ở góc hẹp sau đường kiến tạo thuận lợi của Kaka. Với 3 điểm có được trên sân Bernabeu, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp tại giải đấu quốc nội với 52 điểm sau 20 vòng đấu cùng 70 bàn thắng.
Có thể nói chiến thắng 3-1 trước Zaragoza rạng sáng nay không chỉ là màn trình diễn ấn tượng của hàng tấn công bên phía Real với sự tỏa sáng của Kaka, Ozil hay Ronaldo, ngôi sao đã có 24 pha lập công tại giải đấu cao nhất La Liga, mà thực tế đây còn là trận đấu với riêng cá nhân đội trưởng Casillas. Với sự góp mặt trong đội hình “kền kền trắng”, thủ thành người Tây Ban Nha đã chính thức bước vào tốp 5 huyền thoại thi đấu nhiều nhất trong lịch sử đội bóng Hoàng gia. Sự có mặt của Casillas ở trận đấu này đã vượt qua Hierro (601 trận) để sánh ngang cùng huyền thoại Gento ở vị trí thứ 4 với cùng 602 lần ra sân.
Bước vào trận tiếp đón Zaragoza, “người đặc biệt” tiếp tục đặt niềm tin vào bộ đôi Ozil, Kaka trên hàng tấn công. Với sự có mặt của 2 “số 10” nơi tuyến giữa, những đợt lên bóng của đội bóng Hoàng gia tiếp tục cho thấy sự đa dạng với những miếng đánh biên cũng như bài phối hợp trung lộ. Không chỉ Kaka thường xuyên dâng cao chơi như một tiền đạo ảo tạo điều kiện cho Benzema, Ronaldo di chuyển rộng mà sự sáng tạo của tuyển thủ Đức, Ozil, cũng liên tục pha vỡ hệ thống phòng ngự số đông bên phía đội khách.
![]() |
Kaka và Ozil mang đến sức sống mới cho Real |
Thực tế, kể từ sau bàn thua sớm ở phút thứ 11, “bộ tứ” Ronaldo, Ozil, Benzema, Kaka đã liên tục tạo ra sức ép bên phần sân đội khách. Với tỷ lệ cầm bóng lên tới 72%, chủ yếu bên phần sân Zaragoza cùng hơn 20 pha dứt điểm, việc thầy trò HLV Mourinho có màn ngược dòng ấn tượng để củng cố ngôi vị đầu bảng La Liga là điều không quá bất ngờ. Không chỉ Kaka tỏa sáng trong vai trò ngôi sao tự do với bàn san bằng cách biệt mà Ozil cũng cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ của “vua kiến tạo” sau khoảng thời gian bị đầy ải trên băng ghế dự bị.
Dẫu vậy dấu ấn đậm nét nhất của tuyển thủ Đức ở màn ngược dòng trước Zaragoza chỉ được thực hiện ở hiệp 2 trận đấu này. Ngoài pha kiến tạo như đặt cho CR7 ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1, Ozil còn trực tiếp ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà với cú sút quyết đoàn ở góc hẹp sau đường kiến tạo thuận lợi của Kaka. Với 3 điểm có được trên sân Bernabeu, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha tiếp tục chứng tỏ sức mạnh khủng khiếp tại giải đấu quốc nội với 52 điểm sau 20 vòng đấu cùng 70 bàn thắng.
Có thể nói chiến thắng 3-1 trước Zaragoza rạng sáng nay không chỉ là màn trình diễn ấn tượng của hàng tấn công bên phía Real với sự tỏa sáng của Kaka, Ozil hay Ronaldo, ngôi sao đã có 24 pha lập công tại giải đấu cao nhất La Liga, mà thực tế đây còn là trận đấu với riêng cá nhân đội trưởng Casillas. Với sự góp mặt trong đội hình “kền kền trắng”, thủ thành người Tây Ban Nha đã chính thức bước vào tốp 5 huyền thoại thi đấu nhiều nhất trong lịch sử đội bóng Hoàng gia. Sự có mặt của Casillas ở trận đấu này đã vượt qua Hierro (601 trận) để sánh ngang cùng huyền thoại Gento ở vị trí thứ 4 với cùng 602 lần ra sân.
mr_2305 |
00:00 30/11/-0001