![]() |
Việc Real chưa thắng trận nào là kết quả hợp lý. Hàng công bỏ qua nhiều cơ hội, hàng thủ phạm nhiều sai lầm. Đáng thất vọng nhất là màn trình diễn của Crisitiano Ronaldo và Mesut Oezil. Thủ quân Iker Casillas thừa nhận: “Chúng tôi đã cố hết sức nhưng đành phải đồng ý với những lời chê bai của HLV. Nhưng trận thua Getafe đã qua. Giờ là Siêu Cúp, đối thủ Barca, đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi đứng dậy và bỏ lại những trận thua phía sau”.
Nói vậy, nhưng áp lực lên thầy trò Jose Mourinho là rất lớn trong trận lượt về siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra đêm nay (3 giờ 30 ngày 30-8, giờ VN). Với Real, không thắng 1 trận đã là vấn đề, nói chi 3 trận. Càng tương phản hơn khi Barca đến Bernabeu với hành trang toàn thắng, trong đó một mình Lionel Messi đã kịp ghi 5 bàn.
Trong bức tranh ảm đạm ấy cũng có một điểm sáng: sự xuất hiện của Modric. Tiền vệ 26 tuổi này đã cười rất tươi sau khi “được gia nhập CLB lớn nhất thế giới”. Modric hứa hẹn sẽ mang đến sức sống cho hàng tiền vệ của Real. Những ngày qua, Modric đều tập với chuyên gia thể lực riêng để đạt thể trạng lý tưởng. Bản thân anh cũng tuyên bố sẵn sàng đá trận Siêu Cúp lượt về. Nếu Real có thể giữ tỷ số hòa đến hết hiệp 1, Modric có thể sẽ được tung vào sân trong hiệp 2 để tạo ra khác biệt.
Nhưng phía Barcelona, họ cũng đã có thể tung vào sân tân binh của mình là Alex Song. Song được kỳ vọng sẽ tăng thêm chất thép cho hàng tiền vệ vốn mỏng cơm và toàn những chú lùn của Barca. Năm ngoái, Cesc Fabregas vừa rời Arsenal sang Barca vài ngày là đã có ngay chiếc Siêu Cúp Tây Ban Nha làm vốn. Năm nay, điều tương tự sẽ đến với Song?















