Qua hai trận thua của Real trước Sociedad và Atletico Madrid có thể nhận thấy, các cầu thủ Real đã để thủng lưới ở những tình huống bóng chết và thậm chí có dấu hiệu hụt hơi trong hiệp hai để rồi phải nhận những thất bại cay đắng, đó là điều không thể chấp nhận được với thầy trò HLV Ancelotti. Có cảm giác, Real vẫn chưa thể vào guồng và chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho các trận đấu.
Đến đây, có thể nhớ lại những gì diễn ra ở mùa giải trước. Real cũng gặp khó khăn nhưng không quá tệ như hiện tại. Sự giống nhau của cả hai mùa giải gần nhất là Real đã có quá nhiều ngôi sao trong đội hình và việc mà HLV Ancelotti phải làm là lắp ghép, thử nghiệm đồng thời hy vọng những ngôi sao ấy kịp hòa nhập. Còn ngược lại, Real sẽ nếm những trái đắng không cần thiết trong bối cảnh, kình địch lớn nhất của họ là Barca đang thẳng tiến với 3 trận toàn thắng còn đối thủ mà họ vừa thua, Atletico cũng đã có 7 điểm.
Hai trận thua của Real chắc chắn sẽ có lỗi rất lớn từ ông chủ Perez khi chính ông đã phá tan đội hình chiến thắng của Real mùa giải trước và thay vào đó là những ngôi sao sáng của World Cup. Thực tế, những ngôi sao ấy chưa thể sáng nên Real cũng tối theo như hiện tại. Không phải dễ để lắp ghép và thay đổi đội hình sau khi đã định hình thành công. Cũng lạ khi HLV Ancelotti nhẫn nhịn và chịu đựng đến khó chịu, ông không hề kêu ca hay phản ứng ông chủ Perez, mà nếu có phản đối, người ra đường đầu tiên có lẽ là chính ông.
Qua 3 trận đấu chính thức, rõ ràng, Real hiện tại không còn giữ được sự mạnh mẽ nơi tuyến giữa, không có những miếng đánh từ biên sộc thẳng vào trung lộ cũng không thể luân chuyển bóng tốt nhưng trước đây. Tân binh Toni Kroos vẫn chưa hòa nhập tốt còn James Rodriguez quá mờ nhạt, không còn ai nhận ra cầu thủ xuất sắc tại World Cup và đang giữ mức giá kỷ lục của Real trong mùa giải này nữa.
Trong những cầu thủ bị la ó và phản ứng nhiều nhất có lẽ là thủ quân Casillas, cũng phải thôi, những bàn thua đến với Real cũng xuất phát từ những phản ứng chậm chạp của thủ thành này. Những sai lầm của Casillas đã xuất hiện nhiều từ mùa trước, trong World Cup với tuyển Tây Ban Nha và giờ là với Galaticos 3.0. Thủ môn Navas được đưa về nhưng lại đang dự bị, có lẽ đã đến lúc, Casillas nên nhường lại vị trí cho thủ thành Navas thì tốt hơn.
Giờ đây, thật sự, các cổ động viên Real thấy nhớ Xabi Alonso và Di Maria khi những cầu thủ này là những nhân tố đã mang đến thành công trong mùa giải vừa qua cho Real cho dù trong đội hình đã có Ronaldo hay Bale nhưng vai trò của hai cầu thủ trên là không thể phủ nhận. Đừng trách vì sao những tiếng la ó cứ vang mãi trên khán đài bởi chính sách mua sắm ngôi sao là tốt nhưng mua sắm một cách vô tội vạ và bán đi những cầu thủ hữu dụng mà không quan tâm đến đội bóng là cách làm khó chấp nhận.
Nhiều khi, có lắm ngôi sao trong đội hình không phải là tốt, như Real hiện tại, không phải họ đang sống trong sợ hãi đấy sao?
(Bạn đọc: Su Bin)
Đến đây, có thể nhớ lại những gì diễn ra ở mùa giải trước. Real cũng gặp khó khăn nhưng không quá tệ như hiện tại. Sự giống nhau của cả hai mùa giải gần nhất là Real đã có quá nhiều ngôi sao trong đội hình và việc mà HLV Ancelotti phải làm là lắp ghép, thử nghiệm đồng thời hy vọng những ngôi sao ấy kịp hòa nhập. Còn ngược lại, Real sẽ nếm những trái đắng không cần thiết trong bối cảnh, kình địch lớn nhất của họ là Barca đang thẳng tiến với 3 trận toàn thắng còn đối thủ mà họ vừa thua, Atletico cũng đã có 7 điểm.
| |
| Real đang nhận những thất bại không đáng có trong mùa giải mới. Ảnh: Internet |
Hai trận thua của Real chắc chắn sẽ có lỗi rất lớn từ ông chủ Perez khi chính ông đã phá tan đội hình chiến thắng của Real mùa giải trước và thay vào đó là những ngôi sao sáng của World Cup. Thực tế, những ngôi sao ấy chưa thể sáng nên Real cũng tối theo như hiện tại. Không phải dễ để lắp ghép và thay đổi đội hình sau khi đã định hình thành công. Cũng lạ khi HLV Ancelotti nhẫn nhịn và chịu đựng đến khó chịu, ông không hề kêu ca hay phản ứng ông chủ Perez, mà nếu có phản đối, người ra đường đầu tiên có lẽ là chính ông.
Qua 3 trận đấu chính thức, rõ ràng, Real hiện tại không còn giữ được sự mạnh mẽ nơi tuyến giữa, không có những miếng đánh từ biên sộc thẳng vào trung lộ cũng không thể luân chuyển bóng tốt nhưng trước đây. Tân binh Toni Kroos vẫn chưa hòa nhập tốt còn James Rodriguez quá mờ nhạt, không còn ai nhận ra cầu thủ xuất sắc tại World Cup và đang giữ mức giá kỷ lục của Real trong mùa giải này nữa.
Trong những cầu thủ bị la ó và phản ứng nhiều nhất có lẽ là thủ quân Casillas, cũng phải thôi, những bàn thua đến với Real cũng xuất phát từ những phản ứng chậm chạp của thủ thành này. Những sai lầm của Casillas đã xuất hiện nhiều từ mùa trước, trong World Cup với tuyển Tây Ban Nha và giờ là với Galaticos 3.0. Thủ môn Navas được đưa về nhưng lại đang dự bị, có lẽ đã đến lúc, Casillas nên nhường lại vị trí cho thủ thành Navas thì tốt hơn.
Giờ đây, thật sự, các cổ động viên Real thấy nhớ Xabi Alonso và Di Maria khi những cầu thủ này là những nhân tố đã mang đến thành công trong mùa giải vừa qua cho Real cho dù trong đội hình đã có Ronaldo hay Bale nhưng vai trò của hai cầu thủ trên là không thể phủ nhận. Đừng trách vì sao những tiếng la ó cứ vang mãi trên khán đài bởi chính sách mua sắm ngôi sao là tốt nhưng mua sắm một cách vô tội vạ và bán đi những cầu thủ hữu dụng mà không quan tâm đến đội bóng là cách làm khó chấp nhận.
Nhiều khi, có lắm ngôi sao trong đội hình không phải là tốt, như Real hiện tại, không phải họ đang sống trong sợ hãi đấy sao?
(Bạn đọc: Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam
00:00 30/11/-0001














