“Chuyện tình yêu sao buồn đau
Một trò chơi không thể ngờ”...
Đúng là không thể ngờ cuộc tình như mơ ấy lại có một kết thúc đau buồn như ngày hôm nay. Trong ba năm “chung sống” ấy giữa họ đã có bao nhiêu kỷ niệm buồn vui. Nào những lời thề ước của Mou về một tương lai ngập tràn hạnh phúc dành cho Madrid, nào thất bại cay đắng năm sao đầu tay của “Người đặc biệt” và các học trò trước đội bóng xứ Catalan, nào những giây phút thầy trò cùng nhau hò reo ăn mừng chiếc Cúp nhà vua sau 10 năm chờ đợi... Và có ai quên được hình ảnh một Mourinho đầy kiêu hãnh, ngạo mạn đã thản nhiên hạ mình quỳ gối trên đường pitch cầu nguyện Chúa khi các học trò thực hiện loạt luân lưu đầy may rủi. Nếu không có một tình yêu đặc biệt thì làm sao đôi chân của một con người đầy bản lĩnh như Mou có thể gục xuống dễ dàng như thế được. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng làm trái tim những người trong cuộc nhói đau khi nhớ lại lắm rồi, chứ còn đâu tâm trí để còn xát muối vào lòng nhau.
![]() |
| Mourinho và hình ảnh không thể nào quên tại Bernabeu. |
Thế nhưng người đời vẫn thường rỉ tai nhau câu nói: “Yêu nhau lắm cắn nhau đau” quả không sai. Sau khi “Người đặc biệt” sang Anh đã quay lại xỏ xiên Ronaldo, để rồi sau đó ngay lập tức CR7 cũng lạnh lùng đáp trả bằng những phát ngôn chẳng mấy tốt đẹp dành cho ông thầy của mình. Cay đắng hơn, gần đây đội phó Sergio Ramos đã có một phát ngôn với đại ý rằng, Real Madrid dưới sự dẫn dắt của Mourinho là một thời kỳ đen tối, và sẽ nhanh chóng chìm vào quên lãng. Không buồn sao được Mourinho!
Dù sao thì đó cũng là nhận xét riếng của Ramos, còn nếu xét một cách khách quan thì những gì mà ông đã làm được cho Real là điều đáng được ghi nhận. Nếu không phải “Người đặc biệt” mà là một người khác dẫn dắt Real trong 3 mùa giải qua thì liệu đội bóng Hoàng gia đã thoát khỏi cái bóng của của gã khổng lồ xứ Catalan chưa hay vẫn là một hình bóng yếu đuối sợ hãi mỗi lần đối đầu với đội bóng này? Chức vô địch La Liga, Cúp nhà Vua sau bao năm chờ đợi đến bao giờ họ mới có được? Bên cạnh đó còn có biết bao nhiêu kỷ lục mà thầy trò họ đã cùng nhau tạo nên... Không lẽ những điều đó không đáng nhớ sao?
Thật tiếc cho mối tình giữa Real – Moudrid! Với những gì đã gắn bó, đã có được với nhau họ xứng đáng có được một cái kết có hậu hơn, xứng đáng dành cho nhau những lời tốt đẹp hơn chứ không phải là những lời chỉ trích, xỏ xiên, miệt thị nhau như vậy.
(Bạn đọc: Hàn Sơn)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















