Ranieri và những mối hàn đầy nghệ thuật

17:08 Thứ ba 17/01/2012

Có lẽ chẳng ai trong làng HLV lại chịu những sự bất công và rủi ro nhiều như Claudio Ranieri… gã thợ hàn lành nghề chẳng ai cần!

1. Jose Mourinho như một liều doping thượng hạng, “người đặc biệt” đi đến đâu là y như rằng đội bóng được tăng cường thêm sức mạnh, họ lạc vào chốn bồng lai của vinh quang… để rồi khi ra đi, Mourinho khiến đội bóng cũ phải mất khá nhiều thời gian mới có thể lấy lại thăng bằng… Để rồi thương hiệu Mourinho len lõi trên phạm vi toàn cầu: Người đặc biệt đi đến đội bóng nào, nó là món hàng tuyệt phẩm, khi ông ra đi, cái còn lại chỉ cỗ máy thiếu dầu mỡ và người cầm lái. Nhưng….

Thế giới bóng đá ghi nhận sự thành công của Mourinho thì cũng chỉ ra khối đế chế sụp đổ sau cái quay lưng của HLV người Bồ. Và rồi, tạo hóa kì diệu của bóng đá thế giới cũng sinh ra “gã thợ hàn” Claudio Ranieri - người chuyên đi hàn gắn những thể xác vụn vỡ, những tâm hồn bị bào mòn… Đó luôn là một phần việc khó khăn.

HLV Claudio Ranieri - Ảnh: Internet

Một người có thể gầy dựng nên đế chế hùng mạnh chỉ từ hai bàn tay, người khác kế thừa một đế chế lớn mạnh có sẵn, ai mới xứng đáng được tôn vinh? Thông thường trường hợp thứ nhất luôn nhận được những lời biểu dương, tán tụng. Dẫu người ta tin rằng, giữ vững một cơ đồ là nhiệm vụ khó gấp bội… Robson Walton - người thừa kế tập đoàn Walmart từ cha mình, mặc dù Walmart đã tăng 20 lần doanh thu từ khi Robson lên nắm quyền nhưng khắp thế giới vẫn xem Chu Ju-Yung - người đã sáng lập tập đoàn Huyndai từ hai bàn tay trắng mới là nhân vật xuất chúng hơn.

Nhưng tin chắc rằng, nhiều người sẽ có chung suy nghĩ với cá nhân người viết: Nhân vật đáng ca ngơi nhất phải là người cứu vãn cả một cơ ngơi khi nó sắp chìm sâu xuống vực thẳm…

2. Nhìn từ góc độ này sẽ giúp chúng ta dễ dàng nhận ra giá trị của người “thợ hàn” Ranieri. Ông ấy đã vực dậy cả một Inter đang run rẩy hướng mình đến một cái chết lâm sàng. Chiến thắng trong trận derby Milano đã “thay lời muốn nói”, Inter trở lại với cuộc đua Scudetto, mà nó đã thuộc về kẻ thù Milan mùa giải trước.

Chỉ cần nhìn Inter bây giờ so với chính họ hồi đầu mùa giải thì vấn đề đã bật lên. Gã thợ hàn Ranieri, không những đã hàn xuất sắc thân thể bị hủy hoại vì thuốc quá liều, không những hàn gắn vết thương tâm hồn của các cầu thủ. Mà còn hàn một nét đầy nghệ thuật: hàn lại khát vọng vô địch vốn đã bị rạn nứt thời Benitez, Leonardo hay Gasperini.

Đã có những lúc, người ta cảm nhận về một sự bất lực, nản chí của ông chủ Moratti với Inter. Đâu đó thi thoảng lại có những tin đồn, Inter sẽ bị bán đi! Điều ấy có thể đúng. Và giờ khi Moratti lại nói về Tevez, đó là một lời khẳng định, Inter vẫn “tài sản gia truyền” của nhà Moratti, chẳng bao giờ Moratti “con” muốn bán nó đi…

Thêm một vết hàn nữa của người thợ lành nghề Ranieri, hàn lại bầu nhiệt huyết cùng trái bóng, cùng Inter của ông chủ có lúc đã cạn kiệt… đến những lần gạch cuối cùng ở điểm chết.

3. Vết hàn ấy chỉ mới đầy nghệ thuật chứ chưa đạt tới mức tuyệt đỉnh. Mối hàn của người thợ Ranieri chỉ trở nên tuyệt đỉnh khi ông thầy này có thể nối lại mối lương duyên của Inter với scudetto vào cuối mùa. Có lẽ chẳng ai trong làng HLV lại chịu những sự bất công và rủi ro nhiều như Ranieri… gã thợ hàn lành nghề chẳng ai cần!

Ranieri vẫn như vậy, vẫn chỉ là nhân vật sinh ra để cứu vãn thời cuộc… khi đội bóng nào đó gặp trục trặc và cần những mối hàn. Ranieri sẽ xuất hiện, như mọi khi ông ấy sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, cứu đội bóng đó thoát khỏi địa ngục. Rồi chẳng ai nhớ tới ông nữa, có lẽ đội bóng ấy cần một người khác để trèo lên đỉnh cao, thứ mà Ranieri không thể cho họ.

Cái dớp vĩ đại nhưng cũng đầy tính tâm lý của các HLV Inter trong các trận derby, 18 người không thể thắng (có cả Mourinho) trận đầu tiên, hôm qua đã bị Ranieri phá vỡ. Một điều với các Interista không kém phần linh đình. Nhưng HLV Inter cần phá luôn cái dớp khác: không thể đưa đội bóng mà ông đã hàn lên đỉnh cao…

(Bạn đọc: Lê Hoài Dư)
 

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục