Rangers – Đợi chờ ngày trở lại

12:22 Thứ bảy 21/09/2013

Họ là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Scotland. Họ cùng với Celtic tạo nên những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ của trận derby Old Firm. Hiện tại họ chỉ ở hạng nhất và ít nhất hai năm nữa họ mới trở về hạng đấu cao nhất Scotland, nhưng từ bây giờ họ đã chuẩn bị cho ngày ấy.

Một đội bóng thi đấu với những đối thủ vô danh ở giải đấu hạng thấp tại một quốc gia mà ngay cả giải Ngoại hạng của nó cũng bị chê là nhàm chán nhưng lại có trung bình hơn 40 ngàn CĐV đến sân. Hơn 40 ngàn, con số mà ngay đến những giải đấu hàng đầu thế giới cũng thèm muốn. Đội bóng đó có gì đặc biệt? Họ là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất Scotland. Họ cùng với Celtic tạo nên những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ của trận derby Old Firm. Hiện tại họ chỉ ở hạng nhất và ít nhất hai năm nữa họ mới trở về hạng đấu cao nhất Scotland, nhưng từ bây giờ họ đã chuẩn bị cho ngày ấy.

Ibrox Stadium, sân nhà của Rangers. Ảnh: Internet.

Dĩ nhiên, dù 40 ngàn khán giả ở hạng đấu đó là con số kỉ lục nhưng chẳng ai mong muốn kỉ lục đó. Quản trị yếu kém, những khoản nợ khổng lồ đã khiến họ rơi xuống tận cùng nỗi đau, phải đổi cả tên thành The Rangers. May mắn thay Rangers có những cđv tuyệt vời, những người đã lập nên con số kia. Và họ cũng có những cầu thủ tuyệt vời quyết tâm gắn bó với đội bóng ngay cả khi sa cơ.

Đó là Lee McCulloch, sắp sang tuổi 36, vẫn giữ chiếc băng đội trưởng, ra sân và ghi bàn, nhìn anh người ta nghĩ đến Marcos Senna của Villareal, cũng cật lực chiến đấu với đội bóng bị xuống hạng. Ước nguyện của Lee McCulloch có lẽ cũng giống Senna, đưa đội bóng trở lại hạng cao nhất mới yên tâm ra đi. Đó là Lee Wallace, thành viên tuyển Scotland, hậu vệ trái đầy tiềm năng, bỏ qua mọi lời mời gọi và kí hợp đồng 5 năm với đội bóng ngay khi họ bắt đầu mùa giải ở hạng thấp nhất.

Những con người trung thành, tiếng tăm trong quá khứ, những kinh nghiệm đau thương về tiền bạc, đầu tư cho đào tạo trẻ, Rangers đang có sự chuẩn bị tốt cho tương lai. Ngày Rangers gặp Manchester United, một BLV đã từng nói: "Họ thật hoang dã. Nacho Novo với một cú đá đưa Rangers đến Manchester. Trái bóng không ở yên một chỗ. Manchester United hãy coi chừng… Rangers đang đến. Scotland sẽ có một đêm rực rỡ. Người Scotland đang hướng về Manchester và bạn biết không? Có khi Manchester vẫn còn chưa đủ lớn!”.

Người Scotland không sợ hãi, Rangers cũng thế, họ đang trở lại.

Con số:

- 23: Rangers ghi 23 bàn thắng sau 5 trận đầu mùa giải hiện tại, họ toàn thắng và chứng tỏ rõ ràng khát vọng lên hạng.

- 44380: Số khán giả đến sân của Rangers ngày khai mạc mùa giải. Quá ấn tượng.

(Bạn đọc: Tùng Lâm)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục