Raheem Sterling: Hãy ra đi và hãy khôn lớn!

12:56 Thứ hai 04/05/2015

(TinTheThao.com.vn) - Theo những tin tức mới nhất trên tờ The Sun và Goal thì tương lai của Sterling đã được định đoạt xong. Theo đó cầu thủ chạy cánh đa năng này sẽ gia nhập màu ảo của Man xanh thành Manchester với hợp đồng 55 triệu bảng và mức lương đáng mơ ước là 165.000 bảng/tuần. Thế là Sterling đã ra đi, song ra đi rồi thì hãy khôn lớn nhé!

Sterling là cầu thủ trẻ lớn khôn lên từ lò đào tạo của Liverpool, năm rồi được tặng thưởng Golden Boy cao quý cho những đóng góp của mình. Người ta đã từng đánh giá rất cao cầu thủ này, CĐV Lữ đoàn đỏ cũng đã đặt rất nhiều hy vọng đây sẽ là trụ cột, là người vực dậy đội bóng. Song như đánh giá của Alan Shearer thì “cậu ta giỏi nhưng truyền thông góp phần lớn công sức vào đó”.

Sterling đã được tung hô quá sớm. Ảnh: Internet

Trận đấu ở vòng 35 chính là hình ảnh rõ nét nhất về một cầu thủ chơi rất tồi xét ở nhiều phương diện. Sterling có kỹ thuật cá nhân song lúc nào cũng sử dụng quá đà, cậu ta rất giống một cầu thủ người Bồ Đào Nha từng chơi cho kình địch MU là Nani. Tuyển thủ Bồ và Sterling có điểm chung là lạm dụng kỹ thuật cá nhân quá nhiều, thi đấu rườm rà mà hiệu quả thì chẳng là bao nhiêu. Khi được trao cơ hội thì lại bỏ qua vì thiếu tinh tế, không đọc được tình huống.

Đêm qua khi nhận đường kiến tạo của đồng đội theo kiểu dọn cỗ, Sterling chỉ cần làm công việc đệm nhẹ chân là có bàn thắng, ấy thế mà Golden Boy làm không được. Trong tình huống mười mươi đá ra ngoài còn khó hơn đá vào lưới đó, bình luận viên BBC Mark Lawrenson đã phải thốt lên đầy chua chát “hình như khung thành bé quá thì phải!”.

Đầu mùa khi nhận giải thưởng, Sterling ngay lập tức làm mình làm mẩy đòi Liverpool tăng lương, tăng chế độ. Ban lãnh đạo Liverpool đã nhượng bộ khi mức lương tăng lên trên 100.000 bảng, kèm theo là tiền quảng cáo, bán áo đấu và một vị trí vững chãi trong đội hình chính thức. Song cá nhân tôi cũng như rất nhiều người yêu màu đỏ của Lữ đoàn đỏ thì Sterling chỉ toàn đem lại thất vọng.

So sánh nào cũng khập khiễng nhưng Sterling còn phải làm rất nhiều để được xếp ngang với những cái tên khác. Hãy nhìn sang Tottenham, hãy nhìn Harry Keane để thấy rằng cống hiến cho màu cờ sắc áo không phải là nơi để cho tiền bạc lấn át lý trí.

Thế nên chẳng ai bất ngờ khi Sterling dứt áo ra đi, đi đến với đối thủ trực tiếp của Liverpool là Man City. Man City là CLB giàu có, mức lương cao và cái ảo tưởng mình sẽ luôn có một suất đá chính ở sân Etihad đang ám thị Sterling.

Liệu Sterling có thể tỏa sáng tại Etihad? Ảnh: Internet

Một CĐV trung thành của Liverpool đã đăng trên Twitter rằng “Sterling à, cậu giỏi thật đấy, hay thật đấy. Thế nên đã ra đi thì hãy khôn lớn, hãy đá bóng như một người đàn ông thật thụ nhé!”. Nghe qua ai đó đánh giá CĐV này cực đoan quá, chua ngoa quá, riêng tôi thì thấy đây là lời khuyên đầy thực tế và cần thiết cho tài năng trẻ này.

Hãy nhớ rằng Man City chưa bao giờ là miền đất hứa cho các tài năng vì CLB này có quá nhiều tên tuổi lớn. Thực tế cho thấy, để có một suất đá chính ở Man City ở thời điểm hiện tại còn khó hơn cả ở Asenal lẫn ở Man Unt. Lối đá đồng đội, tinh thần tập thể là thứ mà ban lãnh đạo Man City gầy dựng và duy trì, họ không cần những đứa trẻ ôm banh thể hiện kỹ thuật cá nhân đâu Sterling ạ.

Hãy ra đi và hãy khôn lớn, bóng đá cũng như nghề nghiệp, cậu có quyền ra đi đến nơi hứa hẹn một tương lai tươi sáng hơn, mức lương cao hơn. Song cơ hội luôn đi kèm theo nó là rủi ro, cơ hội càng cao thì rủi ro càng lớn.

Mức chuyển nhượng 55 triệu bảng Anh làm nhiều người ám ảnh, vì cũng từng có cầu thủ chuyển từ Liverpool qua Chelsea với mức này là Torres. Và chuyện sau đó như thế nào ai cũng biết, Sterling thì không thể so sánh với Torres. Thế nên hãy cùng chờ xem Sterling sẽ vượt qua chính mình như thế nào.

(Bạn đọc: Thanh Tùng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục