Rafa Benitez: Gửi đến ông lời cám ơn muộn màng

16:06 Chủ nhật 26/05/2013

Ngày ông đến đây, ngồi xuống chiếc ghế mà trước đó vài ngày nó vốn dĩ thuộc về Roberto Di Matteo rồi nói rằng ông chính thức trở thành HLV trưởng của Chelsea, tôi cùng biết bao nhiêu True Blues khác đã không tin đó là sự thật. Khi vẫn còn chưa hết bỡ ngỡ và bàng hoàng khi Abramovic quyết định sa thải Di Matteo, người hùng đã đưa Chelsea giành cú đúp danh hiệu lịch sử thì CLB đã nhanh chóng bổ nhiệm một cái tên đã gây cho biết bao nhiêu trái tim yêu đội bóng màu xanh những vết thương không thể quên trong quá khứ. Đó là ông, Rafa Benitez, con người được xem là huyền thoại ở Liverpool và ngày ông rời Chelsea, ông cũng xứng đáng trở th&a

Không ai nghĩ rằng, một người từng được xem là kẻ thù, từng dẫn dắt đội bóng vốn là kình địch của Chelsea là Liverpool lại có ngày được ngồi lên chiếc ghế HLV tại Stamford Bridge. Số phận đưa đẩy ông đến tiếp quản đội bóng lúc khó khăn và không còn cách nào khác, người Chelsea như tôi cũng hiểu và chấp nhận điều đó cho dù biết là miễn cưỡng và không hề vui vẻ một chút nào.

Phải thừa nhận rằng, một bộ phận cổ động viên ở Stamford Bridge đã đối xử bất công đối với ông. Trong những ngày ông ra mắt đội bóng phía tây thành London, không hề có những tràn pháo tay chào đón, không có bất kỳ những biểu ngữ chào mừng nào cả. Thay vào đó là lời xỉ vả đầy thù hận, những tiếng la ó mỗi khi ông bước ra đường pitch để chỉ đạo. Trên khán đài, những dòng chữ như “Rafa Out”, những biểu ngữ chế giễu ông, phỉ bám ông, đùa cợt ông cứ ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Thậm chí, người ta còn đánh vào tâm lý của ông khi so sánh ông với Mourinho và cho rằng chỉ có “Special One” mới là người xứng đáng ngồi lên chiếc ghế chỉ đạo.

Cảm ơn ông vì tất cả, Rafa Benitez!

Ấy vậy mà ông vẫn đứng vững, tôi biết rằng đã có lúc ông đã dao động và thấy chán nản. Một vị HLV bị chính cổ động viên của mình chống đối vậy thì làm sao ông có thể tập trung cho công tác huấn luyện? Thế mà ông vẫn vượt qua, vẫn chứng tỏ giá trị của mình và những gì ông đã làm được trong quãng thời gian 6 tháng ở đây khiến cho tôi thật sự biết ơn ông và muốn gửi đến ông lời cảm ơn chân thành nhất dù biết rằng bây giờ khi nói ra điều này cũng đã quá muộn màng.

Chịu biết bao nhiêu áp lực, ấy vậy mà ông vẫn chèo lái con thuyền Chelsea đi đến đích cuối cùng. Những gì ông đã làm được thật khiến cho bao người khâm phục. Ông đã làm hồi sinh tiền đạo vốn đã gây thất vọng 2 mùa giải vừa qua là Fernando Torres ở giải đấu Europa League. Ông giúp cho Frank Lampard có cơ hội được ra sân và lập nên kỷ lục với 203 bàn thắng cho Chelsea, trở thành cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử The Blues. Ông đã cho biết bao nhiêu trái tim True Blues trải qua những giây phút không thể nào quên bằng những chiến thắng đầy cảm xúc trước đại kình địch Man United và đặt biệt đó là chức vô địch Europa League, qua đó đưa Chelsea trở thành đội bóng đầu tiên vô địch cả Champions League lẫn cúp Châu Âu trong hai năm liên tiếp.

Người đàn ông ấy âm thầm, lúc nào cũng túc trực ở nơi làm việc, ông đến đại bản doanh của CLB, làm việc ở đó cả ngày. Trong tâm trí ông luôn làm mọi điều tốt nhất cho Chelsea. Một HLV giỏi là người không để những nhân tố bên ngoài hay những linh tính cá nhân tác động đến suy nghĩ của mình. Ông không quan tâm bất cứ ai nói gì về mình, ông chỉ làm những gì ông nghĩ là đúng, là hợp lý và là cần thiết để giúp Chelsea có kết quả thi đấu tốt nhất.

Mọi người trách ông đã đánh mất chiếc cúp Liên đoàn các CLB tại Nhật Bản, Capital One Cup và đáng tiếc nhất là FA Cup. Nhưng tất cả đều không phải lỗi của ông. Ông đã cố gắng hết sức và những gì ông đã thể hiện xứng đáng nhận được những lời tán dương thay vì những câu nói chê trách. Trên vai Benitez có quá nhiều gánh nặng và một mình ông đang gồng mình để chèo lái con tàu màu xanh đi qua những thử thách khó khăn.

Mấy ai biết rằng ông đã đau đầu nhức óc như thế nào khi phải tính toán về nhân sự khi Chelsea phải thi đấu ở quá nhiều mặt trận, buộc lòng Benitez phải thực hiện kế hoạch xoay vòng, đó là điều mà ông không hề muốn một chút nào. Vì thế, đừng trách móc ông mà hãy cảm ơn ông vì những gì ông đã làm đã cống hiến cho các True Blues những trận đấu cảm xúc bằng tinh thần quyết tâm và cháy hết mình ông thổi vào linh hồn của các cầu thủ Chelsea.

Chiếc cúp vô địch Europa League và vị trí thứ 3 sau khi mùa giải kết thúc chính là món quà ý nghĩa nhất mà Benitez dành tặng cho người hâm mộ sau 6 tháng ông làm công tác huấn luyện tại Chelsea. Kết thúc một chặng đường ngắn ngủi, chỉ với 6 tháng thôi nhưng những dấu ấn ông đã để lại ở nơi đây đủ để người Chelsea gửi đến ông lời cảm ơn chân thành nhất. Ông xứng đáng trở thành một phần của Chelsea, trở thành một phần trong lịch sử đội bóng.

Nếu cho ông ấy thêm thời gian thì Rafa Benitez hoàn toàn có thể giúp Chelsea trở thành một thế lực giống như những gì mà ông từng làm khi còn dẫn dắt Liverpool. Nhưng bây giờ, thời gian ông làm việc ở Chelsea chỉ còn được tính bằng những trận đấu giao hữu trên đất Mỹ, hy vọng ông sớm tìm được một bến đỗ mới sau khi kết thúc hợp đồng với Chelsea và chúc ông tiếp tục thành công trong sự nghiệp cầm quân của mình. Cảm ơn ông vì tất cả, Rafa Benitez!

(Bạn đọc: Nguyễn Duy Thi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục